(Dân trí) – Được sự cổ vũ của khán giả nhà, Napoli thi đấu hưng phấn và kết quả họ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Inter tại Tứ kết Coppa Italia với hai bàn thắng của Cavani, qua đó, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của đội bóng này.
Napoli đang thi đấu rất thất thường ở mùa giải này, đó là điều không thể phủ nhận nhưng họ lại là một “ngáo ộp” thực sự với những “ông lớn” ở Serie A, điều đó tiếp tục được chứng minh sau khi họ vừa đánh bại một Inter đang đạt phong độ rất cao trong trận đấu ở Tứ kết Coppa Italia.
Inter “ôm hận” trước Napoli ở Coppa Italia
Trái với những dự đoán ban đầu, HLV Ranieri không hề có ý định giữ quân ở giải đấu không được chú trọng nhiều như Coppa Italia, ngoài hai trụ cột Pazzini, Lucio không thể góp mặt (do bị cúm), toàn bộ những gương mặt ưu tú nhất đều được sử dụng.
Thay thế cho Pazzini, Lucio trong trận đấu này là Sneijder, Samuel, HLV Ranieri đã quyết định biến tấu một chút sơ đồ 4-4-2 thành 4-4-1-1 với Milito đá cao nhất, Sneijder chơi thấp hơn một chút, đóng vai trò hỗ trợ cho “hoàng tử”.
Bên phía Napoli, họ cũng tung ra lực lượng mạnh nhất với bộ ba tấn công siêu đẳng Lavezzi, Hamsik, Cavani cùng hành loạt cầu thủ sáng giá khác như Maggio, Inler, Cannavaro…
Như thường lệ, Inter không nhập cuộc quá vội vàng, thậm chí, họ chấp nhận nhường thế trận cho đội chủ nhà với ý đồ chơi phòng thủ phản công, ít nhiều, thày trò Ranieri cũng thành công với đấu pháp này trong những phút đầu khi Napoli hoàn toàn “bất lực” trong việc xuyên phá khung thành Inter.
Thậm chí, họ đã có thể tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước nếu như cú đánh đầu của Samuel chính xác hơn. Trong toàn bộ hiệp 1, Napoli chỉ có đúng 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng lần lượt hai hậu vệ Maggio và Aronica đều phung phí rất đáng tiếc.
Cavani là người hùng của Napoli trong trận đấu này
Sau hiệp 1 bế tắc, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi với thày trò Mazzarri trong những phút đầu hiệp 2, phút 48, Motta lóng ngóng để mất bóng nguy hiểm vào chân Cavani ngay sát vòng cấm địa, sau đó, tiền vệ gốc Brazil này tiếp tục phạm lỗi “tày trời” khi cản phá trái phép Cavani trong vòng cấm, không ngần ngại, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11 m, Cavani không thể bỏ lỡ “món quà tặng” từ phía người đồng nghiệp bên phía Inter, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua “vỗ mặt”, Inter bắt đầu dồn đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.
Phút 57, tới lượt Milito ngã trong vòng cấm nhưng khác tình huống của Cavani, lần này, trọng tài đã rút ra thẻ vàng cảnh cáo “hoàng tử” vì lỗi ăn vạ, phút 62, Sneijder tung cú sút phạt “trời giáng” về phía khung thành Napoli nhưng anh không thể chiến thắng được tài năng của thủ môn De Sanctis.
Ít phút sau, tới lượt Milito được trao cơ hội rất thuận lợi trước khung thành thủ môn của Napoli, dù vậy, một hậu vệ Napoli đã tác động rất kịp thời khiến cú dứt điểm của cuối cùng của Milito trở nên vô hại.
Napoli thi đấu có phần lép vế nhưng họ cũng biết cách cảnh cáo đối thủ, phút 76, trong tình huống phản công, Cavani chuyền bóng thông minh cho Pandev băng xuống dứt điểm đúng tầm chân, bóng đi vọt xà trong gang tấc.
Khi mà sức ép liên tục không mang lại cho Inter bàn thắng gỡ hòa thì đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Cavani đã trừng phạt họ. Từ tình huống phản công nhanh, bóng tới chân của chân sút người Uruguay, anh bình tĩnh lừa bóng qua cả hậu vệ lẫn thủ môn bên phía Inter trước khi dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-0 cho Napoli.
Với trận thua này, thày trò Ranieri đã chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng trên mọi mặt trận, còn Napoli, họ tiến vào vòng Bán kết Coppa Italia gặp Siena, đội bóng đã đánh bại Chievo trong trận Tứ kết trước đó.
Đội hình thi đấu:
Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler (Dzemaili 81), Zuniga; Hamsik (Dossena 87), Lavezzi (Pandev 65); Cavani
Inter: Castellazzi; Maicon, Ranocchia, Samuel, Chivu; Zanetti, Thiago Motta (Zarate 76), Cambiasso, Obi (Alvarez 46); Sneijder, Milito
H.Long