Chủ Nhật, 22/01/2012 - 15:47

Vì nghiện sex, “sao” AC Milan…dính chấn thương
(Dân trí) - Mới đây bạn gái của Boateng, Melissa Satta tiết lộ rằng nguyên nhân khiến cầu thủ này chấn thương là do anh đã quan hệ tình dục với mật độ quá dày.

Mới đây, AC Milan đã gặp tổn thất lớn khi cầu thủ Boateng đã dính chấn thương bắp chân và nhiều khả năng anh sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” trong vòng 1 tháng. Trong cơn “bối rối” vì chấn thương của Boateng, Rossoneri nhận thêm “cú sốc” khác khi mới đây, bạn gái của tiền vệ này, Melissa Satta đã tiết lộ rằng nguyên nhân chấn thương của Boateng là do anh đã hoạt động “quá sức” trong quan hệ “giường chiếu”.



Melissa Satta là “thủ phạm” gây ra chấn thương của Boateng

Trên tờ Vanity Fair, người đẹp này thổ lộ: “Lý do khiến Boateng liên tục dính chấn thương là do anh ấy đã làm “chuyện ấy” quá nhiều, mỗi tuần chúng tôi “gặp nhau” từ 7-10 tuần”.

Hiện tại, phía AC Milan vẫn chưa phản ứng gì sau thông tin “sét đánh ngang tai” này, nói đến tình trạng chấn thương của Boateng, họ chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trên trang chủ của đội bóng.

“Boateng đã dính chấn thương bắp đùi trái và dự kiến, thời gian để cầu thủ này phục hồi vào khoảng 4 tuần, trừ khi có biến chứng”. Như vậy, nhiều khả năng Boateng không thể góp mặt trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Arsenal diễn ra vào ngày 15/2 tới.

Hiện tại, AC Milan không khác gì một “bệnh viện” thu nhỏ với những chấn thương của hàng loạt trụ cột như: Alberto Aquilani, Gennaro Gattuso, Mario Yepes, Mathieu Flamini, Pato, Abbiati.

Mới đây, họ đã phải bổ sung thêm tân binh Djamel Mesbah từ Lecce và gọi lại hai tài năng trẻ khác là Rodney Strasser, Alexander Merkel để chống chọi với “cơn bão” chấn thương này.

H.Long