Thứ Hai, 15/02/2010 - 14:42

Mourinho tức điên vì bị từ chối phạt đền
(Dân trí) - Trước một Napoli thi đấu kiên cường Inter Milan suýt chút nữa phải nhận thất bại khi đối phương 2 lần sút trúng xà ngang, cột dọc. Dù vậy sau trận đấu HLV Mourinho vẫn tỏ ra tức giận vì đội nhà bị từ chối phạt đền.
 >> Juventus thắng nhọc, Inter hòa đáng tiếc

 

Mặc dù trận hòa 0-0 này không ảnh hưởng quá lớn đến ngôi đầu của đội bóng áo sọc xanh đen, tuy nhiên dường như nó vẫn khiến “người đặc biệt” ấm ức. Mourinho tin rằng đội bóng của ông xứng đáng có chiến thắng và trọng tài đã hại Inter khi từ chối một quả phạt đền.
 
 

Mourinho tức giận vì kết quả hòa

“Tôi không biết liệu kết quả này có phản ánh đúng cục diện trận đấu. Napoli đã chơi hay trong hiệp một trong khi Inter có màn trình diễn thuyết phục trong hiệp hai”, HLV người BĐN phát biểu trên TMW. “Dù vậy thì đối thủ của chúng tôi cũng có một cơ hội tốt để ghi bàn với pha hãm thành của Qualgiarella.

 

Sau trận đấu tôi đã khen ngợi trọng tài bởi tôi thích cách ông ấy điều khiển trận đấu và đưa ra một số quyết định nhạy cảm. Tôi chỉ quan sát từ khu vực huấn luyện vậy nên sẽ rất khó khăn để biết được liệu tình huống đó có phải một quả penalty hay không. Nhưng tôi vẫn tin đó rõ ràng phải là một quả phạt đền. Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại không cắt còi”, Mourinho hậm hực.

 

“Ngoại trừ tình huống đó ông ấy đã làm tốt phần việc của mình. Nhưng dù sao Rosetti cũng bỏ qua một số tình huống nhạy cảm có lợi cho chúng tôi và không biết trong tương lai ông ấy sẽ còn đưa ra bao nhiêu phán quyết thiếu chính xác nữa” HLV của Inter mỉa mai.

 

Trái với vẻ cay cú của ông thầy, tiền vệ Esteban Cambiasso cho rằng kết quả hòa là hợp lý. “Tôi tin rằng kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu. Và sẽ là đặc biệt hợp lý nếu bạn để ý rằng chúng tôi vừa thi đấu hồi giữa tuần còn họ thì có cả 1 tuần để chuẩn bị. Thêm vào đó mặt sân cũng không trong tình trạng tốt nhất.

 

Dù sao thì đây cũng là một trận đấu có nhiều tranh cãi. Các cầu thủ biết rằng sẽ không dễ để có được 3 điểm tối đa. Chúng tôi chấp nhận kết quả này mặc dù không ai bằng lòng với 1 điểm”.

 

Hoàng Tùng