Thứ Sáu, 23/10/2009 - 01:16
Mourinho lại bị kẻ thù cũ chế nhạo
(Dân trí) - GĐTT Catania, Pietro Lo Monaco vừa châm ngòi cuộc đấu khẩu mới với Jose Mourinho khi tuyên bố chiến lược gia người BĐN là kẻ lắm lời nhưng ít khi giành nổi chiến thắng có ý nghĩa.
Lo Monaco bắt đầu được thế giới biết đến từ phát biểu “Mourinho là kẻ ngạo mạn và đáng bị ăn tát vào mồm”. Sau đó, đôi bên còn liên tục đấu khẩu nhiều lần trước truyền thông và công khai việc chẳng coi nhau ra gì.
Lần này, GĐTT Catania một lần nữa đả kích Mourinho khi khẳng định “Ngài đặc biệt” chưa xứng tầm là một HLV có tầm cỡ: “Tôi nghĩ mùa giải này, Mourinho dành nhiều thời gian để phát biểu ngạo mạn hơn là tập trung chuyên môn cho CLB. Ông ấy thành công vì sở hữu một đội bóng mạnh như Inter Milan.

Mourinho luôn là tâm điểm chế nhạo của các đối thủ - Ảnh: Reuters
Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi nhìn những gì Inter thể hiện tại Champions League. Mourinho đến để được kỳ vọng mang lại sự khác biệt cho CLB này tại châu Âu nhưng rốt cuộc, họ cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ”.
Bên cạnh đó, Lo Monaco cũng tỏ vẻ chế nhạo những hành vi mà Mourinho đang làm ở Inter: “Jose luôn nói nhiều cứ như thể ông ta là nhà vô địch. Tất cả mọi người ở nước Ý đều biết rằng ông ấy nói nhiều hơn những gì mình làm được.
Tôi cũng không nghĩ rằng những lời mình nói ra có thể tác động đến Jose, khiến ông ấy thay đổi. Nhưng đó sẽ là sự thật mà ai cũng nhận ra. Nếu ai đó hỏi tôi có đồng ý uống cà phê với Mourinho hay không, tôi sẽ trả lời ngay là “không”. Tôi chả bao giờ muốn đàm luận với Jose”.
So với năm ngoái, thành tích của Inter Milan có dấu hiệu sa sút. Họ đang xếp ở cuối bảng F Champions League sau khi hòa cả 3 trận. Tại Serie A, dù đang dẫn đầu bảng nhưng Nerazzurri không có được sự vượt trội hoàn toàn trước những Sampdoria, Juve hay Fiorentina.
Kim Anh