Thứ Ba, 13/10/2009 - 15:45

Ronaldinho: “Tôi sẽ thành công tại Milan”
(Dân trí) - Siêu sao Ronaldinho cho biết sau một thời gian uể oải, anh đang dần tìm lại cảm hứng thi đấu và hứa hẹn sẽ tỏa sáng để đem về một danh hiệu nào đó cho AC Milan mùa giải năm nay.

 

Hôm qua, Ronaldinho bất ngờ được trao tặng giải thưởng “Bàn chân vàng” (dành cho cầu thủ trên 29 tuổi) vì những đóng góp của anh cho bóng đá thế giới năm vừa qua. Kể từ khi rời Barcelona, Ronnie đã sa sút phong độ một cách thê thảm khiến anh mất luôn suất ở ĐTQG.

 

Mùa hè vừa qua, Chủ tịch Silvio Berlusconi đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ronnie ở vai trò thủ lĩnh sau khi Kaka sang Real Madrid. Tuy nhiên, siêu sao người Brazil lại đang là gánh nặng của đoàn quân HLV Leonardo và chính sự kém cỏi nơi Dinho khiến Milan ngụp lặn ở cuối BXH Serie A.
 
 

Ronaldinho tin rằng anh sẽ sớm lấy lại phong độ cao nhất - Ảnh: Getty

 

Dù đang là tâm điểm của mọi sự chỉ trích nhưng Ronaldinho vẫn không đánh mất sự lạc quan, trái lại anh còn tin vào khả năng thành công cùng Milan: “Chủ tịch Belrusconi đặt niềm tin vào tôi nên tôi không muốn để ông ấy thất vọng. Dù sao, Serie A mới chỉ khởi tranh nên không thể khẳng định Milan đã sớm thất bại.

 

Tôi nghĩ rằng nếu quyết tâm, Milan có thể tìm lại chính mình và giành Scudetto năm nay. Tôi chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị nếu điều đó tốt hơn cho đội bóng. Tôi khao khát được ra sân và chơi bóng. Tôi tin mình sẽ sớm trở lại phong độ cao nhất để HLV Leonardo cho tôi một suất đá chính”.

 

Bên cạnh khao khát khẳng định mình ở CLB, Dinho cũng mong ước một ngày được tái xuất ở đội tuyển Brazil khi trả lời phỏng vấn trên tờ La Gazzetta dello Sport: “Tôi hy vọng mình sẽ góp công giúp Brazil giành chức vô địch thế giới. Tôi hiểu trong tay HLV Dunga có nhiều người xuất sắc và đang đạt phong độ cao.

 

Bởi vậy, việc tôi bị loại là điều không quá ngạc nhiên. Nhưng nếu tôi được chơi bóng thường xuyên và tỏa sáng ở AC Milan, khi đó cơ hội trở lại ĐT Brazil sẽ lại rộng mở. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước vọng được cống hiến cho đội bóng quê nhà”.

 

Kim Anh