Chủ Nhật, 05/02/2012 - 14:14

Ký ức đối đầu MU của Fernando Torres
(Dân trí) - Với Torres, chuỗi ngày thi đấu ở Chelsea thực sự là cơn ác mộng. Nhưng cả Ancelotti lẫn Villas-Boas hiện tại đều có cơ sở để hy vọng tại Stamford Bridge đêm nay, bởi ngôi sao người Tây Ban Nha ít nhiều cũng có cái duyên ghi bàn vào lưới MU.
 >>  Chelsea - MU: Khúc cua sinh tử

 

Fernando Torres thường xuyên rơi vào chu kỳ khủng hoảng này đến chu kỳ khủng hoảng khác tại Chelsea, sự hoài nghi về năng lực của “Chú nhóc” đang lớn dần ở Stamford Bridge. Nhưng Villas-Boas vẫn đặt niềm tin vào “El Nino” bởi lẽ ông trông đợi vào cái duyên của chân sút này trước MU tại Stamford Bridge đêm nay.
 
 

Torres luôn là khắc tinh của MU thời còn chơi cho Liverpool

 

Sự kém duyên của Torres thể hiện khi anh mới ghi được 5 bàn cho Chelsea từ hơn 1 năm nay, bao gồm 3 bàn vào lưới West Ham, MU, Swansea (Premier League), cùng cú đúp vào lưới Leverkusen tại Champions League năm nay.

 

Thời còn khoác áo Liverpool, chân sút người Tây Ban Nha luôn có duyên ghi bàn vào những đội bóng lớn, Chelsea, MU hay Arsenal là đích ngắm ưa thích của “Chú nhóc”. Villas-Boas vẫn chờ đợi điều đó ở Torres tại Stamford Bridge đêm nay khi Chelsea giáp chiến MU.

 

Villas-Boas vẫn khẳng định dù Torres không ghi bàn, sự hiện diện của anh luôn khiến hàng thủ MU phải hỗn loạn. Quan điểm đó đã đúng phần nào ở lượt đi bởi tốc độ, khả năng bứt phá, tì đè nơi Torres luôn khiến Vidic lẫn Rio Ferdinand phải e ngại. Nhờ đó, Mata, Lampard luôn có những cơ hội thuận lợi để dứt điểm. Chelsea đang dần hình thành một phong cách chơi bóng xoay quanh tiền đạo...mất cảm giác ghi bàn.

 

Torres không chỉ là khắc tinh với cặp trung vệ Vidic-Ferdinand mà anh luôn khiến hàng thủ MU khốn đốn, ít nhất là ở 4 cuộc đối đầu giữa Liverpool và MU. Tại Old Trafford ngày 4/3/2009, MU vượt lên dẫn bàn nhưng chỉ cần một sai lầm mất bóng của Vidic để Torres cướp được rồi băng lên hạ gục Van der Sar, mở màn cho thắng lợi tưng bừng 4-1 của Liverpool (cuối trận Vidic còn bị đuổi khỏi sân).
 
 

Torres đã có bàn đầu tiên vào lưới MU khi chơi cho Chelsea

 

Ngày 25/10/2009, lại là Torres dùng tốc độ đè mặt Rio Ferdinand mở tỷ số cho Liverpool trong chiến thắng 2-0 của Liverpool và Vidic cũng bị thẻ đỏ ở cuối trận. Đó cũng là hai chiến thắng có ý nghĩa nhất trong lịch sử của Liverpool trước MU (thời Torres còn ở Anfield).

 

Còn ở hai đối đầu sau, MU dù thắng Liverpool nhưng hàng thủ luôn phải đối mặt liên tiếp hiểm họa mà Torres mang lại. Ngày 21/3/2010, Torres bật cao hơn hẳn Vidic để đánh đầu tung lưới MU và liên tiếp làm khổ hàng thủ đối phương trong ngày Liverpool thua 1-2.

 

Ngày 19/9/2010, Torres không ghi bàn nhưng anh kiếm về 1 quả phạt, 1 quả 11m giúp Gerrard lập cú đúp (Liverpool thua 2-3). Tốc độ bứt phá, sự khéo léo và khả năng bùng nổ là những phẩm chất đáng sợ nơi Torres mà cặp Rio Ferdinand-Vidic luôn cảm thấy e ngại.

 

Nhưng kể từ khi về Chelsea, Torres lại không có được cái duyên đó khi giáp chiến MU, dù dấu ấn của anh cũng không quá nhạt nhòa. Trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước MU ở Stamford Bridge tại Premier League mùa trước, anh thu hút hậu vệ đối phương để Lampard và David Luiz lập công mang về 3 điểm cho Chelsea.

 

Còn trong hai cuộc chiến ở tứ kết Champions League năm ngoái, Torres thực sự gây thất vọng lớn. Chelsea bị loại đầy cay đắng với tỷ số 1-3, còn Torres không thể hiện được gì. Thậm chí, báo giới Anh còn cho rằng nếu Ancelotti không quá cưng chiều Torres, Chelsea đã không bị gục ngã tại tứ kết.
 
 

Pha bỏ lỡ cơ hội khá vô duyên của Torres ở trận lượt đi

 

Torres để lại hình ảnh đối lập trong cuộc đấu với MU tại Old Trafford ở lượt đi. Chân sút người TBN tỏa sáng với cú chích bóng kỹ thuật rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Nhưng ở cuối trận, “chú nhóc” lại đá ra ngoài khi trước mặt là gôn trống, khiến Chelsea lỡ cơ hội ngược dòng dù thế trận của “The Blues” thời điểm đó là rất tốt.

 

Khi trận chiến với MU tại Stamford Bridge đêm nay là canh bạc cuối cùng của Chelsea cho tham vọng ở giải Ngoại hạng, Villas-Boas vẫn phải hướng toàn bộ niềm tin vào tiền đạo trị giá 50 triệu bảng, cũng là một canh bạc mạo hiểm chủ tịch Abramovich đầu tư để tái thiết Chelsea.

 

Còn với Torres, đây cũng là cơ hội cuối cùng để anh có thể ghi điểm trong mắt các CĐV cũng như HLV Villas-Boas và giữ được vị trí ở Chelsea. Drogba, Kalou sắp trở về từ CAN 2012, giờ là lúc Torres cần bàn thắng thứ 5 vào lưới MU hơn bao giờ hết.
 
Thùy Anh