Thứ Bẩy, 20/03/2010 - 15:46
Fergie tức giận vì Gerrard thoát án treo giò
(Dân trí) - HLV Alex Ferguson đang đứng trước nguy cơ phải nhận án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) khi công khai chỉ trích quyết định bác bỏ án treo giò đối với tiền vệ CLB Liverpool, Steven Gerrard.
Ở trận đấu giữa Liverpool và Portsmouth, Gerrard đã có pha thúc cùi trỏ thô bạo nhằm vào Michael Brown. Tuy vậy, trọng tài chính lại làm ngơ và không thổi phạt tình huống này. Sau khi phía Portsmouth khởi kiện, FA đã xem xét lại qua băng ghi hình nhưng cuối cùng, Gerrard không không phải nhận bất kỳ án phạt nào.

Gerrard may mắn thoát nạn sau pha bóng thô bạo này
Trong khi đó, hậu vệ Rio Ferdinand từng bị treo giò 4 trận cũng chỉ vì một lỗi tương tự như Gerrard. Cuối tuần này, MU sẽ có trận đấu then chốt với Liverpool trên sân Old Trafford và Fergie có lý do để bực tức khi Gerrard đương nhiên được góp mặt ở cuộc đối đầu này.
Phát biểu trên The Sun, Ferguson tỏ ra tức giận: “Tôi không mong đợi Gerrard sẽ bị xử nặng từ FA nhưng dù sao, cậu ta cũng phải bị cảnh cáo thích đáng. Tôi không nghĩ FA biết được họ đang làm gì. Những quyết định họ đưa ra thường gây nhiều tranh cãi và không có được sự nhất quán.
Tôi thấy nếu bất kỳ cầu thủ MU nào mắc lỗi như vậy, họ phải hứng chịu một hình phạt thích đáng trong một vài trận đấu. Rio Ferdinand chính là dẫn chứng tiêu biểu nhất trong cách hành xử của FA”.
Cuối cùng, Ferguson cũng khẳng định dù có Gerrard, Liverpool vẫn khó tránh khỏi thất bại tại Old Trafford: “Sự có mặt của Gerrard có thể giúp Liverpool tăng cường sức mạnh và họ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đấu với MU. Nhưng chúng tôi biết làm thế nào để giành trọn 3 điểm”.
MU đang rất cần một chiến thắng để nới rộng khoảng cách với Chelsea (hơn 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận). Trong khi đó, Liverpool đang rất hưng phấn khi vừa giành vé vào tứ kết Europa League và họ sẽ chơi quyết tử đến cùng nhằm giành vị trí ở “top 4” Premier League.
Kim Anh
Theo Sun