Không tận dụng được cơ hội, Liverpool bất ngờ bị dội “gáo nước lạnh” khi Aston Villa có bàn mở tỷ số ở phút 34. Tuy nhiên, cầu thủ ghi bàn cho đội khách lại là… Lucas Leiva. Trong nỗ lực cản phá quả đá phạt của Young, tiền vệ người Brazil lúng túng đánh đầu về lưới nhà trước sự bất lực của thủ thành Reina.
Liverpool nôn nóng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng Aston Villa đã chủ động lui về phòng ngự nên các pha lên bóng của đội chủ nhà đều bị hóa giải. Không những vậy, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ với The Kop khi ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Davies nhân đôi cách biệt cho Aston Villa sau cú đánh đầu chính xác từ quả phạt góc.
Sau giờ nghỉ, Liverpool liên tục dồn ép đội khách và tưởng như đã có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 59. Tuy nhiên, pha đánh đầu rất nhanh của Kuyt sau khi chạm người hậu vệ Shorey lại tìm tới đúng cột dọc cầu môn Aston Villa.

Trận đấu đáng thất vọng của Gerrard
HLV Benitez tiếp tục hối thúc các học trò tấn công và tung Voronin vào sân thay Lucas. Tới phút 72, nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng mang lại chút kết quả khi Insua căng ngang vào trong thuận lợi để Torres đệm lòng cận thành chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Nhưng hy vọng mới được nhen nhóm của The Kop nhanh chóng bị dập tắt khi chỉ 3 phút sau, Villa được hưởng quả phạt đền sau tình huống đốn ngã Reo-Coker trong vòng cấm của Gerrard. Ashley Young bình tĩnh đánh lừa Reina, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina - Johnson, Carragher, Skrtel, Insua - Lucas (Voronin 66’), Mascherano, Kuyt, Gerrard, Benayoun (Babel 76’) - Torres.
Aston Villa: Friedel - Beye, Cuellar, Davies, Shorey - Milner, Reo-Coker, Petrov, Sidwell, A. Young (Heskey 80’) - Agbonlahor.