Thứ Năm, 20/08/2009 - 13:44
Ferguson bình thản dù MU bại trận trước Burnley
(Dân trí) - Trước một đối thủ được đánh giá thua kém về mọi mặt, tuy nhiên MU đã phải nhận cú sốc đầu tiên mùa này khi thúc thủ 0-1 trên sân Burnley. Dù vậy ngài Alex tỏ ra khá bình thản và xem thất bại này là không đáng ngại.
>> Carrick sút hỏng 11m, MU thua sốc trước Burnley
Vào trận với vị thế của nhà ĐKVĐ cùng đội hình đắt giá gấp đối thủ nhiều lần, vậy nhưng đêm qua Manchester United lại bất ngờ để đối phương dẫn trước ngay đầu hiệp một. Không còn là chính mình trong thời gian còn lại, Quỷ đỏ đành chấp nhận ra về trắng tay dù có không ít cơ hội gỡ hòa.
MU đã có một trận thua đáng thất vọng
Bất chấp sự phung phí đó, phát biểu sau trận đấu HLV Ferguson tỏ ra không mấy bận tâm: “Vào thời điểm này của mùa giải việc bỏ lỡ các cơ hội không có gì đáng lo với chúng tôi. Có 2-3 cầu thủ đã có cơ hội dứt điểm nhưng Owen một lần không thể dứt điểm trong hiệp một và Giggs làm điều tương tự trong hiệp hai”.
Về quả phạt đền bị Carrick bỏ lỡ, ngài Alex tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cho rằng có lẽ số phận đã sắp đặt như vậy. “Có lẽ chúng tôi đã thắng nếu dứt điểm thành công quả penalty. Nhưng phải chăng đó là số phận. Burnley vừa trở lại Premier League và không ai có thể ngăn họ chiến thắng.
Họ đã nỗ lực hết sức mình và nhận được sự cổ vụ tuyệt vời từ các CĐV trong suốt trận đấu. Đây quả là một thành tích đáng mừng cho Burnley nhất là khi đối thủ là MU”, Ferguson chúc mừng đối thủ.
“Tôi tin chắc rằng thứ Bảy này MU sẽ có câu trả lời. Tất cả chúng tôi đều thất vọng với kết quả này. Hôm nay mặt sân ở đây rất tuyệt vậy nên không thể đổ lỗi cho điều gì khác ngoài việc MU cần thi đấu tốt hơn.
Chúng tôi vẫn thường mất khá nhiều thời gian trước khi đạt phong độ tốt nhất. Đôi khi phải đến tận tháng 10 bạn mới thấy đội bóng của tôi tăng tốc. Nhưng dù vậy chúng tôi vẫn không nên thua những trận kiểu như thế này”, ngài Alex không giấu vẻ thất vọng.
Hoàng Tùng