Thứ Tư, 19/08/2009 - 09:39

Ancelotti không tiếc lời khen ngợi học trò
(Dân trí) - Đêm qua, một lần nữa Chelsea lại lội ngược dòng thành công để đem về chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay. Màn trình diễn này khiến HLV Ancelotti rất hài lòng và tin tưởng rằng The Blues có thừa quyết tâm VĐ Premier League.

 

Để đối phương lấn lướt trong hiệp 1 và thậm chí còn bị dẫn trước ngay ở phút 18, vậy nhưng những điều chỉnh hợp lý trong giờ giải lao cùng bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp Chelsea ngược dòng, nã 3 bàn vào lưới Sunderland. Đây là lần thứ 3 liên tiếp (kể cả trận thắng MU ở cúp Community Shield) đoàn quân của Ancelotti chiến thắng trong thế lội ngược dòng và điều này khiến HLV người Ý rất phấn khởi.
 
 

Chelsea liên tiếp có những cuộc lội ngược dòng thành công

“Tôi rất vui mừng với kết quả này”, Ancelotti hồ hởi. “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một hiệp hai thực sự xuất sắc. Dù đã bị dẫn trước nhưng cuối cùng Chelsea cũng giành lại được quyền kiểm soát trận đấu và giữ được nhiều bóng hơn. Có thể các cầu thủ của tôi không có nhiều pha dứt điểm nhưng quan trọng là họ làm được điều cần làm”.

 

Khi được hỏi liệu ông có thấy lo ngại không khi đội nhà liên tục bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, chiến thuật gia người Ý khẳng định: “Tôi không hề lo ngại về điều đó. Trong bóng đá điều đó không có gì bất thường mà quan trọng là chúng tôi đã phản ứng tốt và không e sợ khi bị dẫn trước. Đã 3 trận Chelsea bị dẫn trước nhưng cuối cùng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của chúng tôi”.

 

Trong trận đấu đêm qua, một trong những gương mặt bị coi là “người thừa” ở Stamford Bridge là Deco đã có một màn trình diễn ấn tượng. Và có vẻ như phong độ của cầu thủ người BĐN đã thuyết phục được Ancelotti giữ anh ở lại. “Cậu ấy không muốn ra đi và chúng tôi cũng không muốn cậu ấy đi”, cựu HLV của AC Milan khẳng định.

 

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Steve Bruce của Sunderland tỏ rõ sự tâm phục khẩu phục trước sức mạnh của đối thủ. “Đôi khi bạn cũng phải thừa nhận rằng mình đã bại trận trước một đội bóng lớn. Có thời điểm tôi có cảm giác Sunderland thi đấu kém đối thủ 1 người.

 

Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng không thể cưỡng lại được trước cách chơi bóng của họ. Đêm nay quả là một đêm khó khăn với chúng tôi. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực nhưng khi chứng kiến màn trình diễn của một đội như Chelsea bạn hiểu vì sao họ luôn là ƯCV cho mọi giải đấu”.

 

Trong một diễn biến khác, đội chủ sân Stamford Bridge vừa hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ 21 tuổi người Serbia Nemanja Matic từ CLB MFK Kosice. Mức giá mà họ phải trả cho đội bóng Slovakia là khá “bèo”…1,5 triệu bảng. Hợp đồng của Matic sẽ có thời hạn 4 năm.

 

Hoàng Tùng