Chủ Nhật, 31/05/2009 - 9:03 AM

Thầy trò Hiddink tri ân nhau sau chiến thắng

(Dân trí) - HLV Guus Hiddink cảm thấy chức vô địch FA Cup đã tô điểm thêm cho bảng vàng thành tích của ông, còn các học trò tại Chelsea thì hết lời ca ngợi nhà cầm quân người Hà Lan trước giờ nói lời chào từ biệt.

 

Hiddink đã chấm dứt 4 tháng dẫn dắt Chelsea bằng một kết cục như ý khi đội bóng của ông đánh bại Everton với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch FA Cup trên sân vận động quốc gia Wembley vào đêm qua.

 

Nhà cầm quân người Hà Lan phát biểu trước báo giới: “Đây là một trong những thành tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Với lịch sử 128 năm tồn tại, FA Cup là một danh hiệu vô cùng đánh tự hào”.
 
 

Hiddink đã có 104 ngày đáng nhớ tại Chelsea

  

Hiddink từng dẫn dắt PSV Eindhoven đoạt chức vô địch Cúp châu Âu rồi cùng Australia và Hàn Quốc tiến sâu vào các vòng chung kết World Cup. Trận chung kết FA Cup chính là trận đấu chia tay của ông với Chelsea trước khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Nga.

 

Ngay ở giây thứ 25, lưới của Chelsea bất ngờ rung lên sau cú sút trái phá của Saha. Không hề nao núng, Didier Drogba đã đánh đầu san hòa tỷ số 1-1 và Frank Lampard ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho “The Blues”.

 

Dưới sự chỉ đạo tài tình của Hiddink, Chelsea chỉ thua duy nhất 1 trong tổng số 22 trận đấu. Họ xứng đáng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, lọt vào bán kết Champions League và giờ là chức vô địch FA Cup.

 

“Phù thủy người Hà Lan” nói tiếp: “Chelsea chơi khá hay tại Premier League và Champions League nhưng đều không gặp may. Hôm nay, chúng tôi xứng đáng giành được chức vô địch FA Cup. Tôi hài lòng với kết quả này. Tôi và các cầu thủ làm việc cùng nhau kể từ tháng Hai. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã quá hiểu nhau. Thú thực tôi rất tôn trọng họ”.
 
 

Terry và đồng đội chấm dứt cơn khát danh hiệu

Thủ quân John Terry bày tỏ lòng biết ơn tới Hiddink- không chỉ trong trận chung kết mà trong suốt 104 ngày vừa qua. Anh còn tiết lộ các cầu thủ Chelsea đã bàn nhau dành tặng cho HLV của họ một món quà thật ý nghĩa.

  

Terry cho biết: “Chelsea chịu ơn Hiddink với tất cả những gì ông ấy đã làm cho CLB. Hai năm trắng tay, đó là quãng thời gian dài. Chúng tôi cứ mãi nhìn Manchester United đoạt hết danh này đến danh hiệu khác. Thế nên thật tốt khi chúng tôi tìm lại được cảm giác chiến thắng.

 

Trước trận đấu, chúng tôi đã quyết định tặng Hiddink một chiếc đồng hồ và một cái sơ mi có chữ ký của tất cả các thành viên CLB. Một lần nữa, tôi xin nói lời cảm ơn chân thành nhất tới ông ấy”.

 

Lampard chia sẻ suy nghĩ với Terry, nói: “Hiddink là một HLV vĩ đại và là một người đàn ông vĩ đại. Buổi chia tay thật tuyệt vời. Toàn thể đội bóng lấy làm vui mừng vì đã có thể dành tặng ông ấy một danh hiệu”.

 

Hoàng Hiệp