(Dân trí) - Cả Sunderland và Newcastle đều đã đến sát “bờ vực” khi trước mắt họ là ranh giới mong manh giữa Premier League với Championship. Dẫu cho hoàn cảnh của mỗi đội là khác nhau, nhưng ở vòng 38 này, cả “Mèo đen” và “Chích chòe” đều có một nhiệm vụ chung: đó là chiến thắng...
Aston Villa - Newcastle (22h sân Villa Park)
Trong nhóm “cầm đèn đỏ”, Newcastle là đội bóng tỏ ra sáng giá nhất cho 1 suất trụ hạng năm nay, đoàn quân của HLV Alan Shearer đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Không còn con đường nào khác, Newcastle buộc phải có được chiến thắng trên sân Villa Park của đối thủ Aston Villa và mong chờ đội xếp trên (Hull City và Sunderland) “sơ sảy” để ở lại giải Ngoại hạng.
Shearer và "canh bạc tất tay" cùng Newcastle đêm nay
Với thực lực mà đội chủ sân St James' Park hiện đang có trong tay, chẳng ai nghĩ họ lại rơi vào tình cảnh trớ trêu ngày hôm nay. Vấn đề quản lí và nhân sự được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút của Newcastle. Dẫu thế, họ vẫn còn một cơ hội cuối cùng để cứu vãn một mùa giải bết bát, cho dù nó còn phụ thuộc vào một số yếu tố (nếu cả Hull City và Sunderland cùng dành lợi thế ở vòng 38 thì Newcastle có thắng vẫn xuống hạng).
|
Vòng 38 Premier League |
|
22h ngày 24/5
Arsenal - Stoke
Aston Villa - Newcastle
Blackburn - West Brom
Fulham - Everton
Hull - MU
Liverpool - Tottenham
Man City - Bolton
Sunderland - Chelsea
West Ham - Boro
Wigan - Portsmouth |
Đến làm khách trên sân nhà của một Aston Villa đã hết mục tiêu phấn đấu, trong khi Hull City và Sunderland đều gặp những đối thủ “xương” (lần lượt là Manchester United và Chelsea), Newcastle cần làm tất cả để có trọn vẹn 3 điểm. Điều đó không quá khó đối với đội khách bởi họ đang nắm giữ ý chí mãnh liệt của một kẻ cùng đường, thêm vào đó, lịch sử cho thấy, “chích chòe” thậm chí còn nhỉnh hơn đối thủ sau 19 lần gặp nhau gần đây nhất, Newcastle thắng 6, hòa 8 và để thua 5 trận.
The Toon sẽ không có sự phục vụ của chân sút người Nigeria, Obafemi Martins do dính chấn thương, Alan Smith và Joey Barton thụ án treo giò. Đối với HLV Alan Shearer, trận đấu với Aston Villa đêm nay có thể coi là “canh bạc tất tay” của ông, của đội bóng mà tên ông đã trở thành huyền thoại.
Nếu thua ở trận đấu này, Newcastle sẽ chấm dứt chuỗi 16 năm liên tiếp có mặt ở đấu trường danh giá nhất nước Anh, kể từ năm 1993. Những chú “chích chòe” sẽ chiến đấu, chiến đấu hết mình vì niềm kiêu hãnh của đội bóng vùng Tyneside.
Đội hình dự kiến:
Aston Villa: Friedel, Milner, Cuellar, Davies, Shorey, Barry, Petrov, Ashley Young, Agbonlahor, Heskey, Carew.
Newcastle: Harper, Taylor, Bassong, Coloccini, Duff, Guthrie, Butt, Nolan, Gutierrez, Owen, Viduka.
Sunderland - Chelsea (22h sân The Light)
Sunderland đang đứng ở vị trí thứ 16 với 36 điểm, thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là một vị trí an toàn cho “Mèo đen”. Bởi nếu không kiếm được điểm nào sau vòng 38, trong khi Newcastle giành chiến thắng trước Aston Villa, nghiễm nhiên Sunderland sẽ bị đẩy vào nhóm xuống hạng. Và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu lợi thế sân nhà không giúp Sunderland “hạ gục” hay ít nhất là cầm chân Chelsea.

Chelsea sẽ "buông" Sunderland để tập trung cho chung kết FA Cup?
Trận thua 1-3 trước Portsmouth vòng đấu trước khiến cho tình cảnh của Sunderland càng trở nên “bi đát”. Không còn đường lùi, đoàn quân của HLV Ricky Sbragia buộc phải thực hiện một nhiệm vụ có thể coi là “bất khả thi”, đó là giành lợi thế trước The Blues.
Dẫu cho Chelsea chẳng còn mục tiêu, nhiều khả năng họ cũng sẽ không “bung” hết sức để chuẩn bị cho trận chung kết cúp FA, nhưng The Blues cũng rất muốn có chiến thắng cuối cùng ở giải Ngoại hạng để tặng “thầy phù thủy” Guus Hiddink trước ngày chia tay. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu đầy khó khăn đối với Sunderland.
Thực tế, nếu thi đấu đúng sức, Sunderland chẳng thể nào so sánh với Chelsea, ai cũng thừa hiểu điều đó. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cộng với ý chí của một kẻ “không còn gì để mất” sẽ giúp Sunderland chơi một trận hết mình, sòng phẳng với đội khách để tìm “đường sống”. Trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất, Chelsea thắng tới 8 trận, để hòa 1 và thua đúng 1 trận.
Đội hình dự kiến:
Sunderland: Fulop, Bardsley, Davenport, Ferdinand, Collins, Tainio, Malbranque, Whitehead, Leadbitter, Richardson, Jones.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, A Cole, Essien, Mikel, Lampard, Malouda, Drogba, Anelka.
|
Bảng xếp hạng Premier League 2008/09 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Man Utd |
87 |
37 |
28 |
5 |
4 |
68-24 |
|
2 |
Liverpool |
83 |
37 |
24 |
11 |
2 |
74-26 |
|
3 |
Chelsea |
80 |
37 |
24 |
8 |
5 |
65-22 |
|
4 |
Arsenal |
69 |
37 |
19 |
12 |
6 |
64-36 |
|
5 |
Everton |
60 |
37 |
16 |
12 |
9 |
53-37 |
|
6 |
Aston Villa |
59 |
37 |
16 |
11 |
10 |
53-48 |
|
7 |
Fulham |
53 |
37 |
14 |
11 |
12 |
39-32 |
|
8 |
Tottenham |
51 |
37 |
14 |
9 |
14 |
44-42 |
|
9 |
West Ham |
48 |
37 |
13 |
9 |
15 |
40-44 |
|
10 |
Man City |
47 |
37 |
14 |
5 |
18 |
57-50 |
|
11 |
Stoke City |
45 |
37 |
12 |
9 |
16 |
37-51 |
|
12 |
Wigan Athletic |
42 |
37 |
11 |
9 |
17 |
33-45 |
|
13 |
Bolton |
41 |
37 |
11 |
8 |
18 |
41-52 |
|
14 |
Portsmouth |
41 |
37 |
10 |
11 |
16 |
38-56 |
|
15 |
Blackburn |
40 |
37 |
10 |
10 |
17 |
40-60 |
|
16 |
Sunderland |
36 |
37 |
9 |
9 |
19 |
32-51 |
|
17 |
Hull City |
35 |
37 |
8 |
11 |
18 |
39-63 |
|
18 |
Newcastle |
34 |
37 |
7 |
13 |
17 |
40-58 |
|
19 |
Middlesbrough |
32 |
37 |
7 |
11 |
19 |
27-55 |
|
20 |
West Brom |
31 |
37 |
8 |
7 |
22 |
36-67 |
Hải Trần