Thứ Năm, 18/03/2010 - 14:12
Samuel Eto’o xát thêm muối vào nỗi đau của Chelsea
(Dân trí) - Nhận định về chiến thắng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge, tiền đạo Samuel Eto’o của Inter khiến các cầu thủ chủ nhà thêm đau đớn khi tuyên bố The Blues thua vì quá run sợ…
Phải chịu nhiều áp lực khi hành quân tới Stamford Bridge nhưng cuối cùng Inter Milan vẫn có được chiến thắng 1-0 ngọt ngào qua đó giành quyền vào tứ kết Champions League. Đây chính là thành quả xứng đáng của nhà ĐKVĐ Serie A sau 90 phút đầy quyết tâm, tuân thủ tốt kỷ luật chiến thuật và biết chớp thời cơ đúng lúc. Trong khi đó Chelsea lại bế tắc và thiếu sinh khí.

Eto’o ăn mừng chiến thắng tại Stamford Bridge
Nhận định về trận đấu, Eto’, người ghi bàn duy nhất khẳng định: “Tôi đã nghĩ Chelseacó thể làm nhiều hơn thế. Nhưng có lẽ áp lực và sự run sợ đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Tôi rất vui với kết quả này. Tôi vẫn chưa có bàn nào kể từ tháng 12 và bàn thắng trong trận này thật quan trọng”, tiền đạo người Cameroon hồ hởi.
“Chúng tôi thực hiện đúng những gì Jose Mourinho yêu cầu và cũng giống như trận CK Champions League mùa trước với MU tôi có mặt thật đúng lúc để ghi bàn quyết định”. Và “Báo đen” không quên dành những lời có cánh cho ông thầy người BĐN.
“Chiến thuật của Mourinho thật hoàn hảo. Không ai có thể nghi ngờ về ưu thế của chúng tôi. Với tôi trận đấu vừa qua thật tuyệt vời nhưng tôi thấy hơi buồn cho Drogba vì chiếc thẻ đỏ. Tôi hiểu sự giận dữ của anh ấy. Lại một mùa nữa người anh em Didier của tôi không thể VĐ Champions League”.
Trong khi đó “nhạc trưởng” của Inter trận này Wesley Sneijder khẳng định: “Chúng tôi tìm mọi cách để ngăn cản những đợt tấn công của đối phương. Và việc Drogba lẫn Nicolas Anelka mất hút chính là nhờ chiến thuật của HLV”.
Hoàng Tùng