Thứ Ba, 03/11/2009 - 11:11

Bayern “què cụt”, Van Gaal vẫn được lệnh phải thắng
(Dân trí) - Chưa tìm thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng sâu rộng tại Bayern, đêm nay Louis Van Gaal tiếp tục phải đối diện với thử thách ngặt nghèo khi tiếp đón Bordeaux với đội hình mất đến 6 trụ cột. Dù vậy “lệnh” trên đã ban xuống và chiến thắng là lựa chọn duy nhất.

 

Ngất ngây sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Frankfurt tại Bundesliga và cúp QG, cuối tuần qua, Bayern lại trở về với hiện thực phũ phàng khi để một Stuttgart vừa thua 5 trận liên tiếp cầm hòa 0-0.
 
 

Mọi hy vọng của Bayern lại được đặt lên đôi chân yếu đuối của Robben

Phát biểu sau trận đấu TGĐ Uli Hoeness thừa nhận đã “hơi lo sợ” trước màn trình diễn của đội nhà nhưng ông đồng thời cũng tuyên bố: “Chúng tôi phải chiến thắng vào thứ Ba tới. Không có ngoại lệ nào hết”.

 

Đây sẽ là một thử thách cực kỳ lớn cho Van Gaal và các học trò trong bối cảnh đội bóng xứ Bavaria đang tan hoang vì chấn thương. Trong trận đấu đêm nay, có đến 6 trụ cột gồm: Franck Ribéry, Ivica Olic (chấn thương), Breno và Christian Lell (bị ốm) cùng Daniel van Buyten và Thomas Müller (thụ án treo giò) sẽ không thể ra sân.

 

Với tình hình này mọi gánh nặng sẽ lại dồn lên “đôi chân pha lê” vừa qua phẫu thuật của Arjen Robben. Dù vậy khả năng ngôi sao người Hà Lan đạt phong độ cao nhất là rất khó khăn bởi quá trình hồi phục vẫn chưa hoàn tất.

 

“Cậu ấy sẽ không thể chơi đủ 90 phút. Có lẽ Robben chỉ chơi được từ 30 đến 35 phút”, Van Gaal tiết lộ. “Nhưng cậu ấy vẫn luôn ghi bàn mỗi khi được vào sân từ băng ghế dự bị. Vậy nên đây vẫn là một lựa chọn quan trọng của chúng tôi.

 

Ngoài trường hợp của Robben, hiện tại Edson Braafheid cũng chưa chắc có thể ra sân sau khi dính chấn thương mắt cá hồi cuối tuần. Kể cả trong trường hợp hậu vệ người Hà Lan kịp bình phục thì Van Gaal vẫn chỉ có trong tay 18 cầu thủ lành lặn. “Tôi có thể phải gọi thêm một vài cầu thủ từ đội hình hai”, HLV của Bayern lo lắng.

 

Bất chấp tình hình khó khăn trên, ông vẫn mạnh miệng khẳng định: “Với những đội như Bayern nhiệm vụ là phải thắng mọi trận đấu. Không phải lúc nào điều đó cũng thành sự thực nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nếu muốn lọt vào vòng sau”.

 

Thanh Tùng