Thứ Năm, 22/10/2009 - 10:26

Ancelotti hoan hỉ với chiến thắng “4 sao” của Chelsea
(Dân trí) - Chiến lược gia người Italia cảm thấy rất hài lòng khi nhận xét về màn trình diễn của Chelsea trước Atletico Madrid, đồng thời cho rằng đội bóng của ông đang thống trị bảng đấu này tại Champions League.
 

Ancelotti đặt quyết tâm giành ngôi đầu bảng - Ảnh: AP

 

Rạng sáng nay, Chelsea dễ dàng đánh bại Atletico với tỷ số 4-0 ngay tại Stamford Bridge. Salomon Kalou xuất sắc lập cú đúp, trong khi hai bàn thắng còn lại của The Blues được ghi nhờ công của Frank Lampard và cầu thủ đội khách Luis Perea đá phản lưới nhà.

 

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang dẫn đầu bảng D tại Champions League và gần như đã cầm chắc một suất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

 

Nhà cầm quân người Italia phát biểu trước báo giới: “Chelsea đang thống trị bảng đấu này và mục tiêu của đội bóng là phải giành được vị trí nhất bảng. Điều này rất quan trọng cho tham vọng của

chúng tôi ở đấu trường châu Âu.
 
 

Cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Daily Mail

 

Vì thế, Chelsea cần tích lũy được thật nhiều điểm số. Mọi chuyện không hề dễ dàng khi thiếu vắng Drogba. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi cho đến giờ vẫn đang chơi rất tốt tại Champions League”.

 

Ancelotti cũng không quên khen ngợi “người hùng” Kalou: “Đêm nay, Kalou đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu ấy nhập cuộc không tốt, nhưng sau đó đã tìm lại được sự tập trung cần thiết và ghi được 2 bàn thắng. Với riêng cá nhân Kalou, việc ghi được bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng”.

 

Lampard đã chấm dứt chuỗi 10 trận đấu liên tiếp “tịt ngòi” của mình. Anh cho biết: “Tôi đã không thể ghi bàn từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng và tin rằng bàn thắng rồi sẽ đến. Chúng tôi đã vừa có một màn trình diễn tuyệt vời trên sân nhà”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Abel Resino của Atletico thừa nhận thất bại trong cay đắng: “Đó là một kết cục đáng buồn nhất của Atletico. Chúng tôi có không ít cơ hội, tiếc rằng đã không kiếm nổi một bàn thắng danh dự”.

 

Hoàng Hiệp