Thứ Năm, 22/10/2009 - 10:00
Kaka ca ngợi các đồng đội cũ tại Milan
(Dân trí) - Đêm qua, AC Milan đã gây “sốc” cho cả châu Âu khi ngược dòng hạ Real Madrid 3-2 ngay tại Bernabeu. Thành tích của các đồng đội cũ khiến Kaka cũng phải trầm trồ. Dù vậy tiền vệ người Brazil tin đội nhà sẽ đi tiếp.

Kaka phải nhận thất bại trong lần đầu tái ngộ đội bóng cũ - Ảnh AP
Thi đấu nhạt nhòa trong 45 phút đầu tiên và phải chịu thủng lưới trước, không ai ngờ AC Milan lại có thể “lột xác” nhanh như thế chỉ sau 15 phút giải lao. Cú đúp của Pato cùng pha làm bàn của Pirlo khiến sân Bernabeu rúng động còn các Rossoneri thì sung sướng phát điên. Ở bên kia chiến tuyến, “người cũ” Kaka cũng phải lên tiếng chúc mừng đội bóng cũ.
“Tôi lấy làm tiếc vì Real đã thua trước đội bóng cũ của tôi đêm nay. Nhưng Pato là một cầu thủ thực sự xuất sắc”, ngôi sao của Real Madrid phát biểu sau trận đấu trên Sky Italia. “Tôi đã hy vọng sẽ có được một chiến thắng nhưng cuối cùng kết quả lại không phải vậy.
Mong rằng lần tới mọi chuyện sẽ suôn sẻ để chúng tôi vượt qua vòng bảng. Dù sao thì chắc chắn chúng tôi sẽ đi tiếp”.
Trong mùa Hè vừa qua, tiền vệ 27 tuổi người Brazil đã chấp nhận về đầu quân cho “Kền kền trắng” với mức giá 65 triệu euro sau thời gian dài gắn bó với đội bóng nước Ý. Và có vẻ như đến giờ anh vẫn chưa thôi quan tâm đến đội bóng cũ.
“Tôi không bao giờ tin rằng Milan đang chìm trong khủng hoảng. Sau 6 năm gắn bó, tôi biết rằng họ vẫn là một thế lực lớn ở châu Âu. Vào những thời điểm nhất định Milan sẽ lại biết vùng lên để chiến thắng”.
Tiết lộ về 2 chiếc áo đấu đã được Kaka tặng cho các đồng đội cũ sau trận đấu, cựu cầu thủ của Milan nói: “Tôi đã đổi áo cho ai à? Một cái với Ambrosini và một với Inzaghi”.
Hoàng Tùng