Thứ Tư, 16/09/2009 - 11:43

Mourinho trổ tài “khích tướng” Barcelona
(Dân trí) - Trước cuộc đối đầu hai đội, HLV Jose Mourinho mạnh dạn tuyên bố Eto’o chính là món quà hời mà Barcelona “biếu không” cho Inter. Không những thế, ông còn “trêu ngươi” đối phương khi công khai về đội hình xuất phát.
 

HLV Mourinho ngầm cho rằng Barca đã "dại dột" khi để Eto'o tới Inter.

 

Vào đêm nay (1h45, 17/9), vòng bảng Champions League lại tiếp tục sôi động với cuộc đối đầu rất đáng chú ý giữa Inter và Barcelona. Trước giờ khai cuộc, như thường lệ, HLV Mourinho lại lên tiếng khích tướng đội khách.

 

Ông cho rằng, Inter đã không tốn chút sức lực nào để có được chân sút xuất sắc Samuel Eto’o trong khi Barcelona đã phải “nghiến răng” bỏ ra số tiền không nhỏ để có được “người cũ” Zlatan Ibrahimovic.

 

Ông khẳng định: “Chúng tôi không mua Samuel. Chính Barca đã tặng cậu ấy cho chúng tôi và Inter chỉ còn biết lặng người trong vui sướng. Tôi từng muốn có tiền đạo này khi còn ở Chelsea nhưng khi đó họ đã từ chối.

 

Inter không còn siêu cầu thủ như Ibrahimovic song bù lại chúng tôi lại có khoản tiền không nhỏ cùng với 4,5 tân binh rất có chất lượng. Vấn đề chỉ là thời gian để các cầu thủ hiểu rõ lối chơi”.

 

Bên cạnh đó, “người đặc biệt” này còn tỏ ra không thèm đếm xỉa tới tính toán chiến thuật của Barca khi công khai tuyên bố đội hình xuất quân của Inter Milan: “Inter vẫn sẽ giữ nguyên đội hình kể từ trận derby. Chỉ duy nhất một nghi ngại về vị trí tiền vệ sẽ giành cho Stankovic hoặc Muntari”.

 

Điều này đồng nghĩa với các nhà ĐKVĐ Serie A sẽ ra sân với đội hình 4-3-1-2 gồm Julio Cesar - Maicon, Lucio, Walter Samuel, Cristian Chivu - Javier Zanetti, Stankovic (hoặc Muntari), Thiago Motta, Wesley Sneijder - Samuel Eto’o, Diego Milito.

 

Dù vậy, theo một số nguồn tin, HLV Mourinho đã cố tình lờ đi “át chủ bài” Esteban Cambiasso khi trong danh sách đăng ký thi đấu có tên tiền vệ xương sống này cho dù anh đang trong thời kỳ dưỡng thương.

 

L.T.T