Thứ Tư, 25/01/2012 - 09:02

Bản tin thể thao ngày 25/1
(Dân trí) - Balotelli dọa chia tay giải Ngoại hạng, “Messi nước Đức” phải ngồi ngoài 8 tuần, Man City quyết “trả đũa” Tevez, Motta bật mí sắp về PSG, Villarreal bị tố nợ lương 3 tháng, Real Madrid nhắm Wenger thế chỗ Mourinho là những tin tức nổi bật hôm nay.
1. Phát biểu trên kênh BBC Radio 5 người đại diện Mino Raiola của Balotelli khẳng định tiền đạo người Italia cảm thấy mình bị “ngược đãi” bởi LĐBĐ Anh sau án phạt mới đây và có thể tính chuyện ra đi. “Tôi cho rằng cậu ấy thấy mình bị ngược đãi và không thể tiếp tục chịu đựng như vậy.

Balotelli cho rằng mình đang bị trù dập


Chúng tôi đã có một kế hoạch rất rõ ràng về sự nghiệp của cậu ấy ngay từ ngày đầu tới Anh và tôi đã nói với báo giới rằng Mario sẽ gắn bó với Man City 4-5 năm, giúp CLB thực hiện kế hoạch quan trọng hiện tại đồng thời hoàn thiện bản thân cũng như phát triển sự nghiệp. Nhưng chắc chắn rằng nếu cậu ây còn tiếp tục bị cấm thi đấu 3-4 trận vì một lí do không hợp lý thì chúng tôi không thể tiếp tục chấp nhận mà phải sớm kết thúc mọi chuyện”.

2. ĐKVĐ Bundesliga Borussia Dortmund vừa nhận một tổn thất nghiêm trong khi tiền vệ tài năng Mario Gotze phải ngồi ngoài 6-8 tuần vì chấn thương hông. Kể từ tháng 12 đến nay “Messi nước Đức” đã liên tục bị chấn thương háng hành hạ và kết quả chẩn đoán mới nhất của các bác sỹ cho thấy sụn hông của Gotze đã bị sưng do chịu áp lực. Thông báo chính thức trên website CLB cho biết tiền vệ này phải nghỉ ngơi hoàn toàn 2 tuần trước khi trở lại với các bài tập phục hồi riêng. Dự kiến phải đến 10/3 anh mới trở lại thi đấu.

Mất Mario Gotze là tổn thất lớn cho Dortmund


3. Trước thái độ vô kỷ luật của Carlos Tevez, Manchester City đang tiếp tục cho thấy sự kiên quyết và mạnh tay của mình khi nhất quyết không để tiền đạo người Argentina ra đi với giá rẻ. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định: “Carlos vẫn còn nghĩa vụ theo hợp đồng với Man City trong 2 mùa rưỡi sắp tới. Và trừ khi chúng tôi nhận được một đề nghị hợp lý, cậu ấy vẫn phải tôn trọng các điều khoản hợp đồng”.

Theo các tính toán của tờ Sun, đến nay El Apache đã chịu mất 9,3 triệu bảng kể từ khi từ chối ra sân trận gặp Bayern ở vòng bảng Champions League. Trong đó có 6 triệu bảng tiền thưởng trung thành, 1,7 triệu bảng tiền lương không được hưởng từ cuối tháng 11 tới nay, 1,2 triệu bảng tiền phạt vì có hành vi vô kỷ luật và 400.000 bảng phạt vì từ chối ra sân trận gặp Bayern. Nếu còn tiếp tục để vụ việc kéo dài, tổn thất cho Tevez còn tiếp tục lên cao.

4. CLB Malaga sẽ không được đăng ký cầu thủ mới trong thời gian tới cho đến khi thanh toán hết số nợ cho Osasuna trong thương vụ chuyển nhượng hậu vệ Ignacio Monreal hồi mùa Hè. Theo thông báo chính thức của “gã nhà giàu mới nổi” của La Liga, nguyên nhân chậm trễ trong việc thanh toán là do “sự phức tạp trong việc phê chuẩn ngân sách và các giao dịch của các ông chủ nước ngoài”. Dù vậy Malaga khẳng định Chủ sở hữu người Qatar Sheikh Abdullah Bin Nasser Al-Thani đã đảm bảo sẽ cấp đủ tiền.

 
Thiago Motta dường như đang gây áp lực với Inter


5. Người đại diện của Thiago Motta mới đây lại úp mở về khả năng thân chủ mình sẽ tới PSG. Phát biểu trên trang Mediaset, Alessandro Canovi khẳng địh: “Inter Milan đã thông báo cho chúng tôi biết về đề nghị quan trọng từ phía PSG. Chúng ta đang trong kỳ chuyển nhượng dù vậy chỉ sau khi Inter ra quyết định chúng tôi mới thông báo quan điểm của mình”.

6. Tiền đạo Nilmar của Villarreal vừa lên tiếng cáo buộc CLB đã chậm trả lương cho mình suốt 3 tháng qua. Trong trận gặp Sporting Gijon hôm 23/1 anh cũng bị loại khỏi đội hình mà không có một lời giải thích. Người đại diện của chân sút xứ Samba tiết lộ trên Globoesporte: “Họ sẵn sàng bán Nilmar để có tiền bởi hiện CLB đang gặp khó khăn trong việc trả lương cầu thủ”. Hiện đích đến được đồn đoán nhiều nhất là CLB Sao Paulo.

Arsene Wenger lại được Real Madrid săn đón


7. Trong trận đấu tại bảng D CAN 2012 hôm thứ Ba vừa qua, Ghana đã có được chiến thắng 1-0 trước Botswana. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của John Mensah (25’). Với kết quả này Ghana cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Mali, đội đã hạ Ghi-nê cũng với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Bakaye Traore (30’).

8. Tờ Mail của Anh khẳng định Real Madrid đang đưa Arsene Wenger vào tầm ngắm sau khi HLV Mourinho lại úp mở khả năng ra đi. Phát biểu trước báo giới mới đây “người đặc biệt” nói: “Tôi không biết liệu mình có còn gắn bó với Real Madrid trong mùa tới”. Năm 2009 BLĐ “Kền kền trắng” từ mời gọi Wenger nhưng ông từ chối. Dù vậy lần này khả năng họ thuyết phục được chiến thuật gia người Pháp sẽ cao hơn bởi “các pháo thủ” đang gặp rất nhiều khó khăn và có thể không được dự Champions League mùa tới.

Hoàng Tùng