HLV Maradona hy vọng một kết quả tích cực trước các nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ giúp ông vượt qua sức ép sau đợt vòng loại World Cup 2010 đầy gian khó, đồng thời tạo sự ổn định cho đội bóng trước thềm cuộc chinh phục ở Nam Phi. Tuy vậy, họ đã không thể khuất phục nổi một TBN đang đạt phong độ đỉnh cao, lại được chơi trên sân nhà.
Tại Vicente Calderon, TBN đã chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và giữ được sự chủ động về mặt thế trận. Tiền vệ Xabi Alonso đã có một trận đấu chói sáng với một cú đúp vào lưới Romero. Messi cũng đã giải tỏa cơn khát bằng quả 11m thành công, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp “Albiceleste” tránh khỏi thất bại.

TBN đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Argentina trên sân nhà
Đúng với dự đoán ban đầu, do F. Torres vắng mặt vì chấn thương, HLV Del Bosque sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với Busquets đã trụ, bộ tứ vệ Iniesta-Xavi-Alonso-Silva chơi phía sau mũi nhọn duy nhất David Villa. Bên phía Argentina, Maradona quyết chơi tấn công ngay từ đầu với bộ ba tiền đạo Di Maria-Higuain-Messi.
Trước khi bước vào trận đấu, hai đội đã giành 1 phút tưởng niệm thủ môn xấu số ĐT Đức, Robert Enke. TBN là đội nhập cuộc hứng phấn hơn và kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Phút thứ 6, Xavi bấm bóng tinh tế cho Silva băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Villa, tiếc là “El Guaje” không hạ nổi Romero trong tình huống đối mặt.
Tuy vậy, đội chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn thắng mở tỷ số. Phút 16, Iniesta, Silva, Xavi đập một chạm với tốc độ chóng mặt rồi chuyền cho Villa nhả lại thuận lợi, tạo điều kiện để Silva tung cú sút trái phá. Thủ thành Romera dù đã xuất sắc cản phá nhưng anh bất lực ở tình huống đá bồi của Alonso. TBN vượt lên dẫn trước 1-0.
Chơi có phần bị động, mãi đến phút 25 Argentina mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ đường kiến thiết của Di Maria, Higuain tung cú sút khá vội vàng đưa bóng đi sạt xà ngang dù ở tình huống đó, anh không bị hậu vệ TBN bám sát.

Pha lập công của Messi không đủ giúp Argentina tránh khỏi thất bại
TBN có pha đáp trả ở phút 30 khi Iniesta đi bóng dũng mãnh qua một rừng hậu vệ Argentina rồi chuyền ra cực kỳ thuận lợi cho Villa nhưng tiếc là chân sút Valencia lại sút bóng chạm vào người Coloccini rồi đi ra ngoài.
David Villa đã có một trận đấu kém duyên khi ở phút 38, anh đã đánh bại Romero ở tình huống đối diện, tuy nhiên bóng lại đi cắt mặt cầu môn đầy đáng tiếc. Cuối hiệp 1, Di Maria đi bóng dũng mãnh từ giữa sân rồi tung cú sút đầy uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang.
Sang hiệp 2, Argentina chơi tốt hơn và nắm thế chủ động ở khu vực giữa sân. Tiền đạo Gonzalo Higuain tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi Albiceleste với hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn Casillas.
Nỗ lực của Argentina cuối cùng đã được đền đáp ở phút 61 khi trung vệ vào sân thay người Raul Albiol (thay Puyol) phạm lỗi với Maxi trong vòng cấm. Trọng tài cho Argentina được hưởng quả 11m và Messi đã dễ dàng đánh lừa Iker Casillas, san bằng tỷ số 1-1.

Iniesta và đồng đội đã có 90 phút lấn lướt hoàn toàn đối thủ
Sau bàn thua, Del Bosque lần lượt rút Xavi, Silva và thay bằng Fabregas, Negredo, đồng thời trở lại sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Đội chủ nhà tấn công dồn dập và tạo được khá nhiều cơ hội rõ rệt nhưng sự xuất sắc của Romero đã giúp mành lưới Argentina được bảo toàn.
Nhưng rồi đến phút 86, TBN có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Sau pha phối hợp giữa Ramos và Fabregas, hậu vệ Demichelis lóng ngóng để bóng chạm tay và trọng tài cho La Furia Roja được hưởng quả 11m. Xabi Alonso đã không mắc một sai lầm nào để đánh bại Romero, khép lại chiến thắng ấn tượng cho các nhà ĐKVĐ châu Âu.
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha: Casillas (Reina 88’); Sergio Ramos, Puyol (Raúl Albiol 46’), Piqué, Capdevila; Busquets, Xabi Alonso, Xavi (Cesc 61’), Iniesta (Navas 82’), Silva (Negredo 65’); Villa (Mata 82’).
Argentina: Sergio Romero; Coloccini, Demichelis, Heinze, Ansaldi; Maxi Rodríguez (Lavezzi 83’), Mascherano, Gago (Cambiasso 74’), Di María; Higuaín (Tevez 58’), Messi (Perotti 83’).
Anh Tuấn