Thiếu vắng ngôi sao Cristiano Ronaldo là một mất mát rất lớn đối với Bồ Đào Nha trước khi bước vào trận đấu sống còn với Bosnia & Herzegovina. Mặc dù vậy, chiến thắng đối với thầy trò Carlos Queiroz là một mục tiêu không quá khó khăn khi vẫn còn đó hàng loạt ngôi sao trong đội hình.
Tuy nhiên, hàng công BĐN cho thấy họ vẫn thiếu đi một chân sút tầm cỡ như Ronaldo khi dù hoàn toàn làm chủ trận đấu và tạo ra không ít tình huống ăn bàn, nhưng chỉ một lần làm tung lưới đối phương nhờ công của hậu vệ Bruno Alves ở phút 32.

Nani và đồng đội gặp khá nhiều khó khăn trước một Bosnia chơi kỷ luật
|
Lượt đi play-off
World Cup 2010 |
|
14/11
Nga 2-1 Slovenia
15/11
Hy Lạp 1-1 Ukraine
Ailen 0-1 Pháp
BĐN 1-0 Bosnia
Costa Rica - Uruguay 9h |
Chắc chắn sẽ rất nhiều khó khăn đang chờ đợi Bồ Đào Nha ở trận lượt về khi khoảng cách chỉ là một bàn thắng. Còn với các cầu thủ Bosnia & Herzegovina, họ sẽ làm tốt hơn ở trận lượt về chứ không chỉ ba lần đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc thủ thành Ricardo đêm qua.
Tiền đạo Liedson là mũi nhọn duy nhất bên phía BĐN, hỗ trợ cho tiền đạo trẻ này là bộ ba Simao, Deco và Nani, ngoài ra Pepe được đôn lên đá tiền vệ trung tâm với Raul Meireles. Bên phía Bosnia & Herzegovina, cặp song sát lừng danh Dzeko - Ibisevic hứa hẹn sẽ tạo ra không ít khó khăn cho bộ đôi Bruno Alves và Carvalho.
Bồ Đào Nha chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng những phút đầu trận đấu lại không có quá nhiều tình huống đáng kể. Hàng loạt đợt tấn công của đội chủ nhà dễ dàng bị bẻ gãy bởi hàng thủ được tổ chức tốt và chơi khá chắc chắn của đoàn quân HLV Miroslav Blazevic.
Phải đến phút thứ 30 tình huống đáng chú ý đầu tiên mới được tạo ra khi Raul Meireles tung ra cú sút xa rất uy lực, nhưng thủ thành Hasagic đã chơi tỉnh táo. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, từ quả tạt bóng tầm thấp rất khó chịu của Nani, hậu vệ Bruno Alves dễ dàng đánh đầu cận thành tung lưới thủ thành đối phương, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bruno Alves, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu
Nhận bàn thua khá bất ngờ, Bosnia & Herzegovina phải dâng lên tìm kiếm bàn thắng và suýt chút nữa họ làm nên chuyện ở phút 38 sau cú dứt điểm chân trái rất uy lực của Salihovic, rất may cho đội chủ nhà thủ thành Ricardo đã xuất sắc đổ người cản phá.
5 phút sau đến lượt Ibricic đánh đầu dội xà ngang đầy đáng tiếc sau quả đá phạt góc bên cánh trái. Dù có không ít cơ hội nhưng đội khách đành chấp nhận bị dẫn trước khi kết thúc hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn là đội bóng nắm thế chủ động trên sân. Phút 56, tiền đạo Liedson có pha xử lý đẳng cấp loại bỏ hậu vệ đối phương, đáng tiếc pha dứt điểm trong tình huống đối mặt lại đi ra ngoài. Deco cũng có cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải rất kỹ thuật đưa bóng vọt xà ngang 2 phút sau đó.
Sự xông xáo của Pepe khi được đẩy lên đá tiền vệ trụ đã hạn chế khá nhiều khả năng tấn công của đội khách nên phải đến phút 77, Edin Dzeko mới tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiền cho Bosnia & Herzegovina trong hiệp 2 với một cú ra chân rất nhanh đưa bóng đi sạt cột dọc.

Sự kém duyên của hàng công khiến Bosnia không thể có được bàn thắng
Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, may mắn lại đứng về phía thầy trò Carlos Queiroz khi cú đánh đầu đập đất của Dzeko lại đưa bóng tìm đến xà ngang, ngay sau đó Muslimovic kịp thời có mặt tung ra pha dứt điểm, lần này đến lượt cột dọc từ chối bàn thắng của Bosnia & Herzegovina.
Bồ Đào Nha đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà nhưng chắc chắn, họ sẽ phải đối diện với nhiều bất trắc ở cuộc tái ngộ ngày 18/11.
Đội hình thi đấu:
Bồ Đào Nha: Eduardo; Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Duda; Pepe, Raul Meireles, Deco (Tiago, 83’); Nani (Fábio Coentrão, 68’), Simão (Hugo Almeida, 87’), Liedson.
Bosnia: Hasagic; Jahic, Nadarevic, Spahic; Ibricic, Salihovic, Rahimic, Muratovic (Pjanic, 86’); Misimovic (Muslimovic, 81’), Ibisevic, Dzeko.
Ngọc Trung