Dù rất nỗ lực và xông xáo như thường lệ nhưng Rooney, lần đầu tiên được đeo băng thủ quân ĐT Anh do John Terry không có tên trong danh sách thi đấu, không thể giúp đội bóng xứ sương mù tránh khỏi thất bại trước Brazil với những Kaka, Fabiano, Elano hay Maicon trong đội hình.
Nilmar (phải) ghi bàn duy nhất mang chiến thắng về cho Brazil
Tuy nhiên, pha lập công duy nhất của trận đấu lại thuộc về cái tên ít được chú ý trước trận, Nilmar. Ngoài cú đánh đầu chính xác vào lưới Foster ở phút 47, chân sút đang khoác áo Villarreal này còn luôn là mối đe dọa thường trực với hàng thủ Anh và mang về cho Brazil quả penalty ở phút 55. Tiếc là Fabiano lại sút hỏng bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt cho các “vũ công samba”.
Trở lại trận đấu, hàng vạn CĐV Qatar đã đến chật cứng sân Khalifa để theo dõi cuộc so tài giữa hai “ông lớn” của bóng đá thế giới và tận mắt chứng kiến những ngôi sao sân cỏ nổi tiếng thi đấu.
Brazil chỉ cắm mình mũi nhọn Fabiano trên hàng công nhưng tiền đạo của Sevilla luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ bộ 3 Nilmar - Kaka - Elano ở phía sau. Cặp tiền vệ trung tâm Melo - Silva phối hợp và bọc lót khá ăn ý giúp tuyến giữa Brazil dần chiếm thế chủ động. Bên kia chiến tuyến, Rooney dù được xếp đá cặp cùng Darren Bent nhưng “số 10” thường xuyên lùi xuống nhận bóng và tổ chức tấn công.
Không có cả Terry lẫn Rio Ferdinand, hàng thủ Anh tỏ ra khá lúng túng trước những cầu thủ tấn công đầy kỹ thuật bên phía Brazil. Trung vệ Upson liên tiếp mắc hai sai lầm đáng trách ở các phút 11 và 17 nhưng may mắn cho “Tam sư” là Nilmar rồi Kaka đều không tận dụng được cơ hội.
Kaka liên tục "làm khổ" các hậu vệ Anh với những pha đi bóng lắt léo
Chơi lấn lướt, Brazil chút nữa đã mở tỷ số ở phút 23, sau đường kiến tạo thông minh của Kaka cho Bastos băng lên dứt điểm chếch bên cánh trái. Tuy nhiên, cú sút chéo góc đầy quyết đoán của hậu vệ đang khoác áo Lyon lại đi chệch khung thành Foster trong gang tấc.
Không có Gerrard, Lampard hay Carrick, hàng tiền vệ Anh chơi thiếu sáng tạo và hầu như chỉ lo đánh chặn nên hiếm khi có được những đường chuyền thuận lợi cho cặp tiền đạo ở trên. Cơ hội đáng kể nhất của “Tam sư” trong hiệp 1 là pha đánh đầu chệch khung gỗ của Bent sau đường tạt bên cánh phải của Milner.
Kaka rồi Nilmar liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Anh bằng những pha đột phá táo bạo. Bên cạnh đó, các chân sút Brazil cũng tận dụng những cú sút xa uy hiếp khung thành Foster nhưng đều chưa thể mang lại lợi thế về tỷ số sau khi kết thúc hiệp 1.

Đội trưởng Rooney dù nỗ lực nhưng không thể giúp Anh tránh khỏi thất bại
Dù vậy, chỉ sau giờ nghỉ 2 phút, các “vũ công samba” đã khai thông được thế bế tắc. Elano có pha chuyền bổng từ giữa sân rất chính xác để Nilmar nhanh nhẹn vượt qua cặp trung vệ Brown - Upston đánh đầu tung lưới đội bóng xứ sương mù.
Dường như chưa trấn tĩnh sau bàn thua, các hậu vệ Anh tiếp tục thi đấu như “mơ ngủ” khi Brown chuyền về bất cẩn để Nilmar cướp được bóng. Thủ thành Foster buộc phải lao ra phạm lỗi với tiền đạo Brazil và trọng tài ngay lập tức chỉ vào chấm 11m. Tuy nhiên, Fabiano lại sút vọt xà, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho đội bóng áo Vàng - Xanh.
Dù được tăng cường thêm hai chân sút rất có duyên trong màu áo ĐTQG là Defoe và Crouch nhưng các pha tấn công của Anh vẫn tỏ ra bế tắc và không tạo được đột biến. Trái lại, đội bóng của Fabio Capello chút nữa còn phải nhận thêm bàn thua nếu cú sút rất căng của Lucio không bị cột dọc từ chối ở phút 78.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, T.Silva, Michel Bastos, Felipe Melo, G.Silva, Elano (Alves 65’), Kaka (Eduardo 81’), Nilmar (Baptista 82’), Fabiano (Hulk 68’).
Anh: Foster, Brown, Upson, Lescott, Bridge, Wright-Phillips (Crouch 80’), Barry (Huddlestone 81’), Jenas, Milner (A.Young 85’), Rooney, Bent (Defoe 50’).
Tại một trận đấu khác, Italia và Hà Lan đã có trận hòa 0-0 khá tẻ nhạt tại Pescara. Với một số tân binh trong đội hình, đoàn quân Azzurri thi đấu khá chật vật và không có được nhiều cơ hội ngon ăn. Trong khi đó bên kia cầu môn, Buffon không ít lần phải trổ tài trước những pha uy hiếp của hàng công Hà Lan nhưng không một lần thành công.
HN