Chủ Nhật, 06/09/2009 - 07:30

Tây Ban Nha thắng lớn, Bồ Đào Nha lại gây thất vọng
(Dân trí) - ĐKVĐ châu Âu đang tiến sát đến Nam Phi hơn bao giờ hết khi đánh bại Bỉ 5-0 tại Riazor, trong đó Villa, Silva cùng lập một cú đúp. Đội bóng lớn khác là BĐN tiếp tục chuỗi trận kém cỏi khi để Đan Mạch cầm hòa 1-1 tại Copenhagen.
 >> Các nhà ĐKVĐ châu Âu ngất ngây sau trận đại thắng

 

Đoàn quân HLV Del Bosque tiếp tục chứng tỏ độ ổn định tuyệt đối tại vòng loại World Cup 2010 năm nay khi toàn thắng trận đấu thứ 7 liên tiếp. Tiếp đối thủ Bỉ gần như đã hết hy vọng trên sân nhà, TBN đã tràn lên tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng phải đến cuối hiệp 1, Silva mới khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

 

Sau giờ nghỉ giải lao, các nhà ĐKVĐ châu Âu tiếp tục có thêm 4 bàn thắng nữa do công Villa (2 bàn), Pique và chính Silva. Giành 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận, TBN vẫn chưa thể chính thức đoạt vé đến Nam Phi mùa hè tới do đội thứ 2 Bosnia thắng Armenia 2-0, tiếp tục bám đuổi La Furia Roja với khoảng cách 6 điểm.
 
 

TBN đã toàn thắng cả 7 trận tại vòng loại năm nay
 

TBN ra sân bằng đội hình 4-4-2 quen thuộc với bộ đôi Villa-Torres trên hàng công, Silva, Busquets đá hai cánh còn cặp tiền vệ trung tâm là Xavi-Alonso. Với lợi thế sân nhà, La Furia Roja dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và ở phút thứ 8, Villa đã có pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm từ đường chuyền của Alonso, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

 

Sau đó đúng 5 phút, Xavi chọc khe tinh tế cho Torres băng xuống nhưng tiền đạo đang chơi cho Liverpool lại dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ thành Gillet. Tấn công dồn dập, đoàn quân HLV Del Bosque đã có được cơ hội đáng kể đầu tiên khi David Villa bị Vanden Borre phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho TBN được hưởng quả 11m.

 

Đích thân Villa bước lên nhưng cú sút penalty của anh dù đã đánh lừa Gillet nhưng cái chân thủ thành này đã từ chối bàn thắng cho tiền đạo Valencia. Mặc dù vậy đến phút 41, Villa đã sửa sai bằng đường chọc khe tinh tế cho Silva băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại Gillet, đưa TBN vượt lên dẫn trước 1-0 và đó là kết quả của hiệp 1.
 
 

David Silva tỏa sáng với một "cú đúp"

 

Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ giải lao, Villa đã lên tiếng khi anh đi bóng khéo léo vượt qua một hậu vệ Bỉ trước khi tung cú sút chéo góc đẹp mắt bên cánh trái, đưa tỷ số lên thành 2-0. Và cũng chỉ một phút sau, lại là Villa kiến thiết tinh tế cho Pique để trung vệ Barca nhẹ nhàng lừa qua Gillet trước đi dứt điểm vào gôn trống, đào sâu cách biệt lên thành 3-0.

 

Đội tuyển Bỉ gần như buông xuôi khi để thua 0-3 từ khá sớm và họ chỉ còn biết chống đỡ những đường tấn công như vũ bão từ đoàn quân HLV Del Bosque. Và đến phút 68, từ đường chuyền của Arbeloa, Silva đi bóng bên cánh phải trước khi dứt điểm lạnh lùng bên ngoài vòng cấm hạ gục Gillet, nâng tỷ số lên 4-0 cho các nhà ĐKVĐ châu Âu.

 

Đến phút 70, Del Bosque rút Xavi và thay bằng Fabregas nhưng điều đó không khiến sức mạnh của TBN suy giảm. 3 phút sau khi có mặt trên sân, Cesc đã có pha phá bẫy việt vị khéo léo trước khi chuyền bóng cho Villa dứt điểm gọn gàng, ấn định tỷ số 5-0.
 
 

Con đường đến Nam Phi đang rộng mở với thày trò HLV Del Bosque

 

Về cuối trận, TBN chủ động chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho ĐT Bỉ nắm giữ tuyến giữa tốt hơn. Nhưng sự thua kém về đẳng cấp khiến “Quỷ đỏ” Bỉ bất lực trong việc tiệm cận cầu môn Casillas và chấp nhận thua 0-5. Còn với TBN, chỉ cần giành 4 điểm trong 3 trận còn lại, họ chính thức ghi tên mình tại Nam Phi mùa hè tới.
 

Đội hình thi đấu:

 

Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa (Albiol, 82'), Puyol, Piqué, Capdevila; Busquets, Xabi Alonso, Xavi (Cesc, 70'), Silva, Villa; Fernando Torres (Riera, 67').

 

Bỉ: Gillet; Vanden Borre, Van Buyten, Vermaelen, Vertonghen (Deschacht, 29'); Defour, Simons, Fellaini, Dembelé; Hazard (Mirallas, 58'), Sonck (Decamargo, 70').
 

BXH VL World Cup 2010 – Bảng 5

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

TBN

21

7

7

0

0

18

2

2

Bosnia

15

7

5

0

2

20

7

3

Thổ Nhĩ Kỳ

11

7

3

2

2

10

7

4

Bỉ

7

7

2

1

4

10

16

5

Estonia

5

7

1

2

4

7

19

6

Armenia

1

7

0

1

6

3

17

 
Tại bảng 1, dù chơi trên thánh địa Copenhagen của đối thủ nhưng các chàng trai Bồ Đào Nha lại chơi khá hay và tạo ra được hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong một buổi tối kém may mắn cộng thêm sự xuất sắc của thủ thành Stephan Andersen, đội bóng Bắc Âu đã giữ sạch mành lưới trong hiệp 1.
 
 

Mãi đến phút 90, BĐN mới có được bàn gỡ hòa 1-1

 

Không những vậy, Đan Mạch còn có được bàn thắng mở tỷ số sau pha khống chế bóng và dứt điểm đầy uy lực của Bendtner. Nỗ lực không mệt mỏi của Bồ Đào Nha cũng được đền đáp xứng đáng ở phút 90 khi cầu thủ vào sân thay người Liedson đánh đầu hiểm hóc hạ gục Andersen, mang về trận hòa 1-1 cho đội tuyển bên bán đảo Iberia.

 

Bất lực trong việc giành thắng lợi trước đối thủ chính, Ronaldo và đồng đội chỉ giành được 10 điểm sau 7 trận và dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 4 sau Đan Mạch (17 điểm), Hungary (13 điểm) và Thụy Điển (12 điểm). Con đường giành vé đến Nam Phi của thầy trò HLV Carlos Queiroz đang trở nên khá mờ mịt.
 

BXH VL World Cup 2010 – Bảng 1

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Đan Mạch

17

7

5

2

0

14

3

2

Hungary

13

7

4

1

2

9

4

3

Thụy Điển

12

7

3

3

1

8

3

4

Bồ Đào Nha

10

7

2

4

1

9

5

5

Albania

6

8

1

3

4

4

8

6

Malta

1

8

0

1

7

0

21

 
 
Anh Tuấn