Thứ Tư, 20/08/2008 - 09:03
Ronaldinho và Pato thất vọng tràn trề vì vỡ mộng Olympic
(Dân trí) - Bộ đôi của AC Milan đều tỏ ra hết sức thất vọng sau thất bại nặng nề 0-3 của Brazil trước Argentina tại bán kết Olympic Bắc Kinh 2008, thậm chí Ronnie còn bỏ ăn tối...
HLV Carlo Ancelotti có lẽ sẽ phải tìm rất nhiều lời an ủi hai cậu học trò của mình khi họ trở lại Milan, đặc biệt là tân binh Ronaldinho. Với tư cách là đội trưởng, Ronaldinho được kỳ vọng sẽ giúp Olympic Brazil lần đầu tiên giành huy chương vàng tại một kỳ thế vận hội.
Thất bại 0-3 tại bán kết trước người láng giềng Argentina đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng của Brazil, khiến Ronaldinho thất vọng đến nỗi bỏ ăn tối sau trận đấu đêm qua. Anh phát biểu trước báo giới: “Lúc này chẳng gì có thể khiến tôi vui được, nỗi thất vọng là quá lớn. Tôi không hiểu tại sao nhưng Brazil luôn thất bại tại Olympic”.
Tuy nhiên, cựu tiền đạo Barcelona vẫn khích lệ các đồng đội của anh hãy tích cực hướng tới trận tranh huy chương đồng gặp Bỉ. Anh cho biết: “Tôi cảm thấy buồn nhưng chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ ở phía trước. Dù sao tôi cũng là đội trưởng của đội bóng”.
“Đàn em” Alexandre Pato cũng nói đến thất bại đáng xấu hổ của họ đêm qua: “Thật buồn khi chúng tôi không còn cơ hội giành huy chương vàng Olympic. Chúng tôi đến đây với mục tiêu cao nhất và giờ thì đã không thể. Trận thua Argentina khiến mọi thứ trở nên tồi tệ”.
Anh thừa nhận: “Tôi biết rõ luôn có sự ganh đua giữa Argentina và Brazil, mặc dù cá nhân tôi chưa trải nghiệm nhiều. Trong trường hợp này, tôi nghĩ đây là một trận đấu lớn giữa hai đội bóng lớn. Đội tốt hơn đã giành chiến thắng”.
Theo lịch thi đấu tại Olympic, trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này giữa Brazil và Bỉ, đội đã thua “Đại bàng xanh” Nigeria với tỷ số 1-4 ở bán kết.
Hoàng Hiệp