Thứ Bẩy, 06/09/2008 - 09:42
Henry mãn nguyện với vai trò thủ quân tuyển Pháp
(Dân trí) - Phấn khích với việc được trao băng đội trưởng trong trận đấu với Áo đêm nay, tiền đạo đang khoác áo Barcelona tự tin anh và các đồng đội sẽ giành trọn 3 điểm mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2010.
Do thủ quân Patrick Vieira vắng mặt vì chấn thương nên băng đội trưởng “những chú gà trống Galauis” đêm nay sẽ thuộc về Thierry Henry. Cựu tiền đạo của Arsenal cảm thấy rất phấn khích với vinh dự này và khẳng định quyết tâm chứng tỏ anh xứng đáng với sự tin tưởng của HLV Domenech cũng như các đồng đội.
“Trận đấu đêm nay với Áo sẽ không hề dễ dàng, tôi biết điều đó. Tôi đã từng xem họ thi đấu tại Euro 2008 và dù chỉ hòa được một trận, để thua hai trận ở vòng bảng nhưng tôi nhận thấy họ không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại. Đây là đội bóng được tổ chức tốt và luôn tràn đầy tinh thần chiến đấu”, Henry nhận định.
Henry cũng đã đeo băng đội trưởng trong trận giao hữu với Thụy Điển hồi tháng trước, trận đấu mà Pháp giành chiến thắng 3-2. Tuy không ghi được bàn nào nhưng “Titi” đã thi đấu rất xông xáo và góp công không nhỏ vào thắng lợi của Les Bleus với 2 pha kiến tạo thành bàn.
Chân sút của Barca ý thức được vinh dự khi đeo chiếc băng thủ quân trên tay và khẳng định anh sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy tinh thần thi đấu của các đồng đội. “Tôi sẽ phải thể hiện vai trò đội trưởng của mình, nói nhiều hơn trên sân để nhắc nhở các đồng đội. Hy vọng các cầu thủ khác sẽ hỗ trợ cùng tôi để mang về chiến thắng cho Pháp”.
Euro 2008 vừa qua là giải đấu đáng quên với nhà VĐTG 1998 khi họ chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm và bị loại ngay từ vòng bảng. Chỉ thủ hòa 0-0 với đối thủ dưới cơ Romania ở trận mở màn, Pháp sau đó đại bại 1-4 trước Hà Lan và 0-2 trước Italia. Bởi vậy, thày trò Domenech rõ ràng muốn mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2010 bằng một chiến thắng để bỏ lại sau lưng kỷ niệm buồn tại Áo và Thụy Sỹ.
Z.Z