Thứ Bẩy, 06/09/2008 - 14:51

Mất Ballack, tuyển Đức vẫn tự tin

(Dân trí) - Đêm nay, 6/9, ĐT Đức sẽ khởi động vòng loại World Cup 2010 của mình mà không có đội trưởng Michael Ballack và nhiều trụ cột khác. Tuy nhiên HLV Joachim Loew  không cho rằng chuyện đó quá nghiêm trọng.

Nếu như ở trận đấu đêm nay, việc tới làm khách trên sân của đối thủ yếu Liechtenstein không phải điều gì khó khăn với “cỗ xe tăng” Đức thì trận đấu trên sân Phần Lan giữa tuần tới lại hứa hẹn không hề dễ dàng. Vậy nhưng HLV Joachim Loew  vẫn tỏ ra rất tự tin dù thiếu vắng thủ lĩnh Ballack.

 

“Ở vòng loại Euro, chúng tôi từng có nhiều trận thi đấu rất tốt mà không có cậu ấy trong đội hình. Điều đó cho thấy đội tuyển không hề phụ thuộc vào Michael Ballack”, HLV Loew tuyên bố.

 

Ngoài sự thiếu vắng kể trên, Mannschaft còn không có sự phục vụ của tiền vệ trụ Torsten Frings. Số là trong một hoạt động quảng bá hình ảnh cho Bremen mới đây, anh đã bị vỡ mũi khi đang chơi…bóng rổ. Ở hàng thủ họ cũng mất hai gương mặt quan trọng là Per Mertesacker và Arne Friedrich.

 

Vắng Ballack và nhiều trụ cột, Đức sẽ gặp khó?

 

Với lực lượng như vậy, nhiều khả năng HLV Loew sẽ phải bố trí Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart) và Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) ở giữa sân. Trong trận giao hữu với Bỉ hồi tháng trước, bộ ba này đã thi đấu đặc biệt tốt. Nhận xét về tuyến giữa, HLV ĐT Đức rất tự tin: “Những tiền vệ mà tôi hiện có đủ cho cả hai trận đấu”.

 

Về trận đối thủ Liechtenstein đêm nay, ông Loew tỏ ra khá thận trọng. “Việc phải giành được vị trí nhất bảng có nghĩa là bạn phải làm mọi thứ một cách đúng đắn. Về cơ bản chúng tôi muốn có được vị trí của mình mà không phải đi đường vòng. Do vậy 6 điểm trong hai trận đầu tiên sẽ là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tôi không muốn đề cao Liechtenstein nhưng thực tế là họ chỉ chịu thua với cách biệt rất nhỏ trước các đội bóng lớn như Anh và TBN”

 

Ở lần gặp nhau năm 2000, ĐT Đức từng đánh bại đối phương 8-2 trên sân nhà nhưng Loew cho rằng các cầu thủ không nên chủ quan. Và hy vọng vào một chiến thắng kiểu như 13-0 trước San Marino là điều viển vông. “Liechtenstein không phải là Luxembourg, Andorra hay San Marino. Họ mạnh hơn nhiều”

 

Thanh Tùng