Chủ Nhật, 07/09/2008 - 06:50

Italia thắng chật vật, Pháp bất ngờ thua đậm

(Dân trí) - Phải nhờ đến bàn thắng của Di Natale ở những phút bù giờ, Italia mới có được chiến thắng chật vật 2-1 trước đảo Síp. Trong khi đó, Pháp bất ngờ gây sốc khi bị ĐT Áo đánh bại 3-1.

Trước ĐT Síp được đánh giá “lót đường” tại bảng 8 vòng loại World Cup 2010, Italia đã phải rất chật vật mới có được chiến thắng 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Di Natale.

 

Từng thắng 5 trong 6 trận đấu gần đây nhất giữa hai đội, Italia gặp khó khăn ngay từ những phút đầu tiên trận đấu khi các hậu vệ Gamberini rồi Grosso sớm phải rời sân ở các phút 4 và 18. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội quân Thiên thanh trong trang phục hoàn toàn trắng đã có được bàn mở tỷ số.

 

Từ một pha hãm thành, xuất phát từ cánh trái, Di Natale đột phá thẳng vào trung lộ. Trước sự cản phá không mấy quyết liệt của các hậu vệ Síp, người đội trưởng của Udinese này bình tĩnh tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50 đầy kỹ thuật hạ gục thủ môn Giorgalladis mở tỷ số trận đấu.

 

Bàn thắng sớm khiến các cầu thủ HLV Lippi tỏ ra khá chủ quan. Họ thi đấu rời rạc và tỏ ra đơn điệu trong các pha tấn công. Trong khi đó, được sự cổ vũ của khán giả nhà, đội Síp vùng lên chiến đấu quyết liệt và phần thưởng cho họ chính là bàn thắng ở phút 27.

 


Di Natale tỏa sáng bằng cú đúp vào lưới CH Síp. (AP)

 

Xuất phát từ tình huống phản công bên cánh phải, sau cú căng ngang của Nikolaou, Charalambides lao lên dứt điểm buộc thủ thành Buffon tung người cản phá. Đáng tiếc cú đệm bóng của Aloneftis ngay sau đó đã làm tung lưới ĐT Italia san bằng tỷ số 1-1.

 

Sang hiệp hai, dù HLV Lippi quyết định chuyển sang đội hình tấn công đồng thời kêu gọi các học trò dâng  lên nhưng Azzuri lại không thể chiếm lĩnh khu trung tuyến trước một Síp chiến đấu đầy ngoan cường.

 

Thậm chí 45 phút hiệp hai, một số cơ hội ngon ăn của đội khách bị từ chối và cho tới những phút cuối cùng trận đấu, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến kết quả hòa giữa hai đội. Rất may một lần nữa Di Natale tỏa sáng để đem về chiến thắng đầy chật vật cho Italia.

 

Ở phút 90+2, từ tình huống phản công chớp nhoáng xuất phát từ Cannavaro. Bóng tới chân của Gilardino để cầu thủ này đánh gót trở lại cho Camoranesi trước khi được chuyền sang cho Di Natale. Và ở cự ly gần, tiền vệ công này không bỏ lỡ cơ hội kết thúc chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-1 và 3 điểm về cho Italia.

 

Bảng 8 sau lượt trận đầu tiên

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Ireland

3

1

1

0

0

2/1

2

Italia

3

1

1

0

0

2/1

Bulgaria

1

1

0

1

0

2/2

 4

Montenegro

1

1

0

1

0

2/2

 5

Síp

0

1

0

0

1

1/2

 6

Georgia

0

1

0

0

1

1/2

 

Tại bảng 7, không có được may mắn như Italia, ĐT Pháp bất ngờ khiến nhiều người “sốc” khi thất bại 1-3 trước ĐT Áo.

 

Nếu như hàng công tỏ ra khá nguy hiểm và tạo ra được không ít tình huống nguy hiểm lên cầu môn đối phương thì hàng phòng ngự lại chơi quá tồi và không thể tranh chấp được với các tiền đạo có chiều cao của đội chủ nhà. Thậm chí trong một ngày thi đấu dưới sức mình, trung vệ Mexes còn liên tiếp mắc sai lầm sơ đẳng dẫn đến các bàn thua của ĐT Áo lam.

 

“Ác mộng” cho Pháp đến ngay ở phút thứ 8. Từ tình huống cố định, Ivanschitz đá phạt chuẩn xác để Janko dũng mãnh tỳ đè Mexes và dứt điểm gọn ghẽ ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.

 


Pháp thất bại "tâm phục khẩu phục".

 

Trong lúc Pháp dâng lên tấn công mà không có được bàn thắng, phút 44, cũng trong tình huống đá phạt tương tự, cú câu bóng của Ivanschitz tìm đến đúng vị trí của Aufhauser. Một cú volley đập đất không cho Mandanda cơ hội cản phá. 2-0 cho ĐT Áo.

 

Sang hiệp hai, Pháp có được bàn gỡ ở phút 62 khi Evra chuyền chính xác để Govou dứt điểm đầy uy lực rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

 

Nhưng rồi mọi cố gắng của Pháp trở nên vô nghĩa khi Mexes quá vụng về và phạm lỗi không đáng có với Janko trong khu cấm địa buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở chấm 11m, đội trưởng Andreas Ivanschitz sút tung lưới Mandanda, ấn định chiến thắng 3-1 ĐT Áo.

 

Bảng 7 sau lượt trận đầu tiên

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Litva

3

1

1

0

0

3/0

2

Áo

3

1

1

0

0

3/1

Serbia

3

1

1

0

0

2/0

 4

Pháp

0

1

0

0

1

1/3

 5

Faroe

0

1

0

0

1

0/2

 6

Romania

0

1

0

0

1

0/3

 

Tại bảng 2, nhà cựu VĐ EURO 2004 Hy Lạp đã có khởi đầu đầy suôn sẻ bằng thắng lợi 3-0 trước Luxembourg nhờ các bàn thắng của Vasileios Torosidis (36'), Theofanis Gekas (45') và Angelos Charisteas (77' pen). Cùng lúc đó, tại Tev Aviv, Israel và Thụy Sỹ cầm hòa với tỷ số 2-2.

 

Bảng 2 sau lượt trận đầu tiên

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Hy Lạp

3

1

1

0

0

3/0

2

Latvia

3

1

1

0

0

2/1

Israel

1

1

0

1

0

2/2

 4

Thụy Sỹ

1

1

0

1

0

2/2

 5

Moldova

0

1

0

0

1

1/2

 6

Luxembourg

0

1

0

0

1

0/3

 

Kết quả loạt trận 1 VL World Cup 2010
khu vực châu Âu

Bảng 1: Albania 0-0 Thụy Điển
           
Hungary 0-0 Đan Mạch    Malta 0 - 4 BĐN

Bảng 2: Moldova 1-2 Latvia 
           
Israel 2-2 Thụy Sỹ      Luxembourg 0-3 Hy Lạp

 

Bảng 3: Ba Lan 1-1 Slovenia    Slovakia 2-1 Bắc Ireland

 

Bảng 4: Wales 1-0 Azerbaijan   Liechtenstein 0 - 6 Đức

 

Bảng 5: Armenia 0 - 2 TNK   
           
Bỉ 3 - 2 Estonia           TBN 1 - 0 Bosnia

 

Bảng 6: Ukraine 1 - 0 Belarus
          
Andorra 0 - 2 Anh       Croatia 3-0 Kazakhstan

 

Bảng 7: Romania 0 - 3 Litva
          
Serbia 2 - 0 Faroe       Áo 3 - 1 Pháp

 

Bảng 8: Georgia 1 - 2 Ireland
          
Montenegro 2 - 2 Bulgaria   Síp 1 - 2 Italia

 

Bảng 9: Macedonia 1 - 0 Scotland  Nauy 2 - 2 Iceland

 

 Vũ Phong