(Dân trí) - Dù giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Bosnia nhưng đương kim vô địch Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn khi chỉ giành được chiến thắng 1-0 trước đối thủ dưới cơ Bosnia. Trong khi đó, người Đức không gặp quá nhiều khó khăn khi hạ gục “chú lùn” Liechtenstein 6-0.
Tây Ban Nha 1-0 Bosnia
Được chơi trên sân nhà Comdomina (Murcia) nhưng cái cách mà “Bò tót” Tây Ban Nha có được 3 điểm khiến các CĐV nhà cảm thấy thất vọng. Hàng tá cơ hội được tạo ra nhưng đoàn quân HLV Del Bosque chỉ một lần chọc thủng lưới được Bosnia do công của David Villa sau đường chọc khe thông minh của Fabregas ở phút thứ 57.
Tuy là tác giả của bàn thắng duy nhất nhưng Villa cũng bỏ lỡ một bàn thắng trên chấm 11m khi Capel bị phạm lỗi trong vòng cấm cuối hiệp 1. Có thể nói, tân HLV Del Bosque đã có màn ra mắt trong một trận đấu chính thức không thật sự thành công.
Tây Ban Nha ra quân với đội hình chiến thuật 4-1-4-1 với Villa sắm vai mũi nhọn duy nhất, một cách bố trí không khác mấy so với thời Luis Aragones. Nắm bắt được sức mạnh của đối thủ, Bosnia chủ trương chơi phòng ngự chặt nhằm hạn chế tối đá lối chơi nhanh và kỹ thuật của “Bò tót”. Trong suốt trận đấu, thủ thành Casillas không phải trổ tài cứu thua một lần nào do đội khách xác định chỉ chơi chắc bên phần sân nhà.
Ngay từ những phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã dồn lân tấn công trong đó, tiền vệ đang chơi cho Sevilla là Capel chơi khá năng nổ bên hành lang trái nhờ tốc độ và khả năng bứt phá. Trong khi đó, sự ăn ý của bộ ba Senna - Xavi - Cesc giúp La Roja làm chủ hoàn toàn tuyến giữa.
Đáng lẽ đội chủ nhà có được bàn thắng ngay trong hiệp 1 khi Capel đột phá trong vòng cấm và bị trung vệ Samir Muratovic đốn ngã. Trọng tài Craig Thomson khôn ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Villa bước lên khá tự tin nhận trọng trách nhưng cú sút penalty của anh đi chệch cột dọc một cách khó hiểu.

Tây Ban Nha giành 3 điểm nhọc nhằn trước một Bosnia đầy quyết tâm
Đó là cơ hội đáng kể nhất của các nhà đương kim vô địch trong hiệp 1 và cả hai bên không có được bàn thắng nào trước giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn là đội chơi chủ động hơn nhưng các cơ hội lần lượt bị Capel, Villa, Iniesta bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc.
Bosnia cũng tạo được một cơ hội khi tiền đạo Edin Dzeko có pha dứt điểm cận thành khá nhanh nhưng Casillas đã đổ người chính xác và bắt gọn trái bóng.
Nhưng cuối cùng, Tây Ban Nha cũng có được bàn thắng ở phút 57. Xuất phát từ Fabregas, cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội chủ nhà, Villa thoát xuống khá nhanh và lạnh lùng dứt điểm, hạ gục Hasagic, đem về 3 điểm đầy nhọc nhằn cho “Bò tót”.
Ở những phút còn lại, Alonso và Cazorla cũng có được một vài cơ hội nhưng trong một buổi tối thiếu may mắn, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 1-0 được giữ cho đến khi trận đấu kết thúc.
Tuy giành chiến thắng nhưng Del Bosque vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước cuộc đón tiếp Armenia vào thứ 4 tới. Ở một số trận đấu khác tại bảng 5, hai đối thủ chính của Tây Ban Nha là Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ đều có được 3 điểm quan trọng. Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng vượt qua chủ nhà Armenia, trong khi Bỉ nhọc nhằn giành 3 điểm trước Estonia trên sân nhà.
|
BXH Bảng 5 Vòng loại WC 2010
khu vực châu Âu |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Thổ Nhĩ Kỳ |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2-0 |
|
2 |
Bỉ |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3-2 |
|
3 |
Tây Ban Nha |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
|
4 |
Estonia |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2-3 |
|
5 |
Bosnia |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
|
6 |
Armenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0-2 |
Liechenstein - Đức: 0-6
Tại bảng 4, Á quân châu Âu, đội tuyển Đức gây ấn tượng mạnh nhờ chiến thắng “6 sao” trước chú lùn Liechenstein ngay trên sân khách. Xoa tan đi nỗi thất vọng trong màu áo Bayern Munich, “hoàng tử” Podolski tiếp tục bén duyên với “cú đúp”, các bàn thắng còn lại do công của Rolfes, Schweinsteiger, Hitzlsperger và Westermann.
Trong hiệp 1, dù tỷ lệ cầm bóng không thua kém đối thủ quá nhiều (45% - 55%) nhưng Liechenstein chỉ có được 4 cú sút và đều không trúng đích. Tuy nhiên, việc chỉ để thủng lưới duy nhất có một lần cũng là thành công của đội tuyển “hạt tiêu” này. Phút thứ 21, nhận đường chuyền của Trochowski, Podolski băng xuống sút tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số cho “Cỗ xe tăng” Đức.

Đức gây ấn tượng mạnh với thắng lợi đậm đà 6-0
Hiệp 2 thực sự là màn trình diễn mãn nhãn của đoàn quân HLV Joachim Loew. Mạnh hơn đối thủ về mọi mặt, Mannschaft không gặp quá nhiều khó khăn để giành thế chủ động hoàn toàn. “Hoàng tử” Podi nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng pha dứt điểm khá nhanh ở phút 48.
Đương kim á quân châu Âu tiếp tục phô diễn sức mạnh khi lần lượt Rolfes, Schweinsteiger tiếp tục đưa tỷ số lên thành 3-0 rồi 4-0 trước sự bất lực của thủ thành Peter Jehle cùng hàng thủ Liechenstein.
Mặc dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng các học trò của Joachim Loew vẫn có được hai bàn thắng ở 15 phút cuối để hoàn thành chiến thắng theo kiểu một “séc tennis”. Sau khi Hitzlsperger đưa tỷ số lên thành 5-0 từ pha đá phạt trực tiếp, đến lượt trung vệ
Westermann trong một pha lên tham gia tấn công đội đầu chính xác, ấn định thắng lợi “6 sao” cho người Đức.
|
BXH Bảng 4 Vòng loại WC 2010
khu vực châu Âu |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Đức |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
6-0 |
|
2 |
Wales |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
|
3 |
Phần Lan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
|
4 |
Nga |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
|
5 |
Azerbaijan |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
|
6 |
Liechtenstein |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0-6 |
Tại Bảng 1, một đội tuyển đáng chú ý khác là Bồ Đào Nha cũng dễ dàng đánh bại Malta 4-0 trên sân khác do công của Almeida, Simao, Nani và Said (đá phản lưới nhà). Hai trận đấu còn lại của bảng này là Albani - Thụy Điển và Hungary - Đan Mạch đều kết thúc với tỷ số 0-0.
|
BXH Bảng 1 Vòng loại WC 2010
khu vực châu Âu |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Bồ Đào Nha |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4-0 |
|
2 |
Đan Mạch |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
|
3 |
Hungary |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
|
4 |
Thụy Điển |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
|
5 |
Albani |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0-0 |
|
6 |
Malta |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0-4 |
|
Kết quả loạt trận 1 VL World Cup 2010 khu vực châu Âu |
|
Bảng 1: Albania 0-0 Thụy Điển Hungary 0-0 Đan Mạch Malta 0 - 4 BĐN
Bảng 2: Moldova 1-2 Latvia Israel 2-2 Thụy Sỹ Luxembourg 0-3 Hy Lạp
Bảng 3: Ba Lan 1-1 Slovenia Slovakia 2-1 Bắc Ireland
Bảng 4: Wales 1-0 Azerbaijan Liechtenstein 0 - 6 Đức
Bảng 5: Armenia 0 - 2 TNK Bỉ 3 - 2 Estonia TBN 1 - 0 Bosnia
Bảng 6: Ukraine 1 - 0 Belarus Andorra 0 - 2 Anh Croatia 3-0 Kazakhstan
Bảng 7: Romania 0 - 3 Litva Serbia 2 - 0 Faroe Áo 3 - 1 Pháp
Bảng 8: Georgia 1 - 2 Ireland Montenegro 2 - 2 Bulgaria Síp 1 - 2 Italia
Bảng 9: Macedonia 1 - 0 Scotland Nauy 2 - 2 Iceland |
Anh Tuấn