(Dân trí) - Chơi không thật sự ấn tượng và có những thời điểm bế tắc nhưng sự tỏa sáng của bộ đôi Kim Hồng, Kim Chi đã giúp ĐT nữ Việt Nam thắng Lào 3-0 ở lượt cuối cùng, qua đó giành ngôi nhì bảng và chính thức giành vé vào chơi chung kết với Thái Lan...

Do căng thẳng tâm lý nên nữ VN có thời điểm bị Lào ép sân.
Hòa Thái Lan đáng tiếc ở lượt trước, đội nữ Việt Nam phải giành thắng lợi khi gặp đội chủ nhà Lào mới có thể giành quyền vào chơi trận đấu tranh ngôi nhất-nhì. Tâm lý căng thẳng đã phần nào khiến các cô gái Việt Nam chơi không thật sự ấn tượng và có những thời điểm bị ép sân.
Nhưng với đẳng cấp vượt trội, đoàn quân HLV Trần Vân Phát vẫn đạt được mục tiêu bằng cách đơn giản nhất. Tiền vệ phải Kim Hồng đã có một trận đấu chói sáng với một cú đúp, bàn còn lại được ghi bởi Kim Chi đã đem về thắng lợi 3-0 và 3 điểm quý giá cho đội nữ Việt Nam.
Như vậy với 8 điểm sau 4 trận, ĐT nữ Việt Nam giành ngôi nhì bảng (kém Thái Lan về hiệu số) và chính thức có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 25. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Trần Vân Phát đòi lại thất bại 0-2 ở trận tranh ngôi nhất-nhì hồi năm 2007.
Dù đối mặt với sức ép từ các khán giả đội chủ nhà, các cô gái Việt Nam vẫn không đánh mất sự tự tin và tràn lên tấn công nhờ sự cơ động của Kim Hồng (phải) và Văn Thị Thanh (trái) ở hai cánh. Tuy nhiên, Lào mới là đội có được cơ hội nguy hiểm hơn sau cú sút bằng chân trái của Sochitta ở phút thứ 8.

Tuy nhiên bàn thắng ở phút 14 đã giải tỏa tâm lý đáng kể cho các cầu thủ VN.
Nỗ lực tấn công của đội nữ Việt Nam cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 14 khi Nguyễn Thị Muôn bị hậu vệ Lào phạm lỗi trong vòng cấm. Đội khách được hưởng quả 11m và Kim Hồng đã dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho các cô gái Việt Nam.
Trước ĐT Lào chơi khá rắn và khó chịu, nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chờ thời cơ phản công. Đến phút 33, nhận đường chuyền từ Kim Chi, Nguyễn Thị Muôn đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi không thể đánh bại thủ môn Lào trong tình huống đối mặt.
Những phút tiếp theo, đoàn quân HLV Trần Vân Phát có nhiều pha bóng khá nguy hiểm nhưng thể dứt điểm thành công. Phút 37, Minh Nguyệt đột phá bên cánh trái rồi tạt vào cho Nguyễn Thị Muôn đánh đầu nhưng thủ môn ĐT Lào đã bắt gọn.
Quá mải miết tấn công, ĐT nữ Việt Nam suýt phải trả giá nhưng rất may thủ môn Kiều Trinh đã xuất sắc cứu thua trong tình huống đối mặt với Sochitta. Cuối hiệp 1, Văn Thị Thanh đi bóng khá khéo léo bên cánh trái rồi tạt vào trong cho Kim Chi, đáng tiếc là “số 14” lại đệm lòng ra ngoài ở tư thế trống trải.

Chiến thắng trước Lào đảm bảo 1 suất trong trận Chung kết cho ĐT nữ VN.
Sau giờ nghỉ giải lao, ĐT Lào chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu khiến các cô gái Việt Nam gặp khá nhiều lúng túng ở khâu phòng ngự. Trong khi đó, nỗ lực nhạc trưởng Kim Chi không đủ để giúp đội nữ Việt Nam có được thế trận sáng sủa ở khu vực giữa sân.
Đoàn quân HLV Trần Vân Phát đành chờ đợi vào những đợt phản công và đến phút 62, Văn Thị Thanh vẩy má điệu nghệ cho Minh Nguyệt băng xuống nhưng tiền đạo này lại dứt điểm quá nhẹ, bóng đi chưa đủ khó để đánh bại TM Lào.
Sau đó 1 phút, Mai Lan bấm bóng từ quả đá phạt cho Nguyễn Thị Muôn đánh đầu khá căng nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng cho đội khách. Nhưng rồi mọi cố gắng của đội nữ VN đã được đền đáp ở phút 73 khi Kim Tiến chọc khe cho Kim Hồng băng xuống dứt điểm gọn gàng hạ gục TM Lào, nâng tỷ số lên 2-0.
ĐT Lào dồn lên tấn công và bắt đầu để lộ những sơ hở nơi hàng thủ. Và đến phút 82, Kim Hồng đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi tạt vào cho Kim Chi có mặt kịp thời đánh đầu vào lưới trống, đưa cách biệt lên thành 3-0 và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với thắng lợi này, ĐT nữ Việt Nam đã dập tắt mọi hy vọng của Myanmar để vào chơi trận chung kết với Thái Lan.
Bài: Kim Anh
Ảnh: Mạnh Hoàng