Thứ Tư, 28/10/2009 - 21:37
Asian Indoor Games 3 - Việt Nam 2009
Futsal nam VN thua tan tác trước Malaysia
(Dân trí) - Sau thất bại của đội futsal Nữ trước người Thái, những tưởng đội Nam sẽ gỡ gạc một phần nào đó trong một chiều thất vọng, thế nhưng bất ngờ các chàng trai của chúng ta đã thất thủ trước Malaysia với tỷ số rất đậm 2-8.
Trước giờ bóng lăn, tất cả đều đã nghĩ một chiến thắng dành cho đội Futsal Nam. Ai cũng có cái lý, bởi chúng ta được chơi trên sân nhà, lại được chuẩn bị kĩ lưỡng cho AIG3 bằng chuyến tập huấn tại xứ sở mặt trời mọc, vốn được coi là cường quốc Futsal của Châu Lục. Hơn nữa, Malaysia được coi là đồng cân đồng lạng, nếu không nói là dưới cơ so với Việt Nam.
Những tưởng bàn thắng của Bảo Quân ngay ở phút thứ 2 sẽ giúp đội chủ nhà có một trận đấu khai màn dễ dàng. Nhưng chẳng ngờ, đó cũng là những gì mà các chàng trai của Việt Nam có thể làm được. Bởi ngay sau đó, Abdul Kadir đã có bàn gỡ hòa cho Malaysia (5’). Cũng đúng chỉ 3 phút sau, Morh Haris đưa Malaysia vượt lên dẫn 2-1.

Việt Nam (đỏ) thua tan tác trước Malaysia
Bước sang hiệp 2, các chàng trai Việt Nam tiếp tục chơi như gà mắc tóc trước cách chơi phòng ngự kín kẽ của Malaysia. Ở phút 22, trong một pha phản công nhanh, Zainudin nâng tỷ số lên 3-1. Kể từ thời điểm này, Việt Nam gần như dồn lên chơi kiểu “được ăn cả ngã về không”. Và điều tất yếu đã đến, tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Việt Nam đã bị Malaysia làm tung lưới thêm 5 lần nữa. Những người lập công là Abdul Kadir (24’) Zainal (26’), Mohd Haris (32’) và Abd Aziz (36’).
Đội chủ nhà chỉ có thêm một bàn gỡ danh dự ở phút 32 và người ghi bàn lại là Bảo Quân. Nhưng từng đó thôi không đủ để cứu vãn một trận thua vỡ mặt ngay trận đầu ra quân.
Hơn thế nữa, hệ lụy từ trận thua 2-8 trước Malaysia, cánh cửa vào vòng trong của Futsal Việt Nam đã trở nên hẹp hơn. Ở trận đấu cùng bảng ở C, Jordan đã chứng tỏ họ cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chiến vé thứ 2 khi đánh bại Bahrain với tỷ số 6-3 bằng lối chơi khoa học và hợp lý.
Thạch Yên