Thứ Bẩy, 24/10/2009 - 16:10

Giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2009

Hòa ĐT Việt Nam, Singapore đăng quang ngôi vô địch
(Dân trí) - Nhập cuộc đầy tự tin, nhưng sai lầm trong khâu phòng ngự đã khiến ĐT Việt Nam dễ dàng đánh mất lợi thế dẫn trước. Vất vả tìm được tỷ số hòa 2-2, ĐT Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 3, còn Singapore đăng quang ngôi vô địch...

Sau trận thua SV Hàn Quốc, chiều nay HLV Calisto vẫn tiếp tục trao cho “phó tướng” Lê Huỳnh Đức quyền lên danh sách đội hình thi đấu và chỉ đạo đấu pháp. 

So với trận thua 0-2 trước SV Hàn Quốc, “phó tướng” Huỳnh Đức thực hiện một số thay đổi trong đội hình. Ở hàng phòng ngự, Việt Cường được trở về vị trí hậu vệ phải quen thuộc. Trên hàng tiền vệ, đội trưởng Minh Phương tạm nghỉ nhường chỗ cho Quang Hải. 
 
Với quyết tâm giành chiến thắng, ĐT Việt Nam đã dâng cao tấn công ngay từ đầu. Sau tình huống giao bóng, từ cánh trái Tấn Tài tạt bóng thuận lợi cho Việt Thắng băng vào dứt điểm, tiếc là cú sút lại đi vọt xà ngang.
 
Quang Hải tiếp tục là nỗi kinh hoàng với hàng phòng ngự Singapore (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Sau những phút lúng túng, Singapore đã dần lấy lại được thế trận để tổ chức tấn công. Hàng tiền vệ đội khách liên tục sử dụng những đường chuyền dài lên cho Duric, Dickso tận dụng lợi thế thể hình và thể lực. ĐT Việt Nam lại tỏ ra rất sắc xảo ở những tình huống bật tường phản công với 2 mũi nhọn Thành Lương, Tấn Tài.

Phút 18, Thành Lương thực hiện đường truyền vào khu trung lộ, “sát thủ” Quang Hải băng lên dứt điểm vào góc cao đưa ĐT Việt Nam dẫn trước 1-0. Như vậy là trong cả 2 lần đụng độ với Singapore gần đây, tiền đạo người Khánh Hòa đều sắm vai "người hùng" của trận đấu.
 
Có được bàn thắng giải tỏa sức ép, ĐT Việt Nam thi đấu đầy hưng phấn hơn hẳn. Ở vực giữa sân, bộ 3 Thành Lương - Thanh Hưng - Quang Hải liên tục di chuyển tạo ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội tiếp cận khung thành Singapore.  
 
Nhưng đúng ở thời điểm đội chủ nhà thi đấu hứng khởi nhất, hàng phòng ngự lại mắc sai lầm và để cho Singapore dễ dàng ghi được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Phút 27, có được bóng bên cánh phải, Rosman Bin loại bỏ hậu vệ Văn Phong, trước khi căng ngang để Duric lao vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn.
 
Không còn lợi thế, ĐT Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tìm kiếm cơ hội tấn công. Phút 31, Thành Lương thực hiện pha tạt bóng nguy hiểm từ cánh trái, nhưng trung vệ Singapore đã kịp thời hóa giải thành công. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Tấn Tài loại bỏ sự truy cản của Daniel Bennett bên cánh phải. Tiếc là cú sút nhằm vào góc gần của Tấn Tài lại không vượt qua được thủ môn Leoniel Lewis.
 
Singapore đã có trận đấu thành công trong lần gặp lại ĐT Việt Nam (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Phút 42, tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự Singapore, Văn Phong chuyền ngược ra ngoài vòng 16m50 cho Thanh Hưng sút nối. Nhưng pha dứt điểm vọt xà ngang gang tấc.
  
Bước vào hiệp 2, cả Singapore và Việt Nam đều chưa vội đưa ra những điều chỉnh về nhân sự. Ngay ở phút 46, tiền vệ Singapore thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái, may mắn cho ĐT Việt Nam là tiền đạo Duric đã nóng vội đệm bóng vọt xà ngang khi đối mặt Dương Hồng Sơn. 
 
Cách nhập cuộc rất chậm chạp, cùng việc dánh mất dần sự tập trung trong nhiệm vụ phòng ngự của ĐT Việt Nam đã giúp Singapore dễ dàng kiểm soát được thế trận. Phút 48, cả Như Thành - Minh Đức, cùng 2 hậu vệ cánh Văn Phong và Việt Cường bất lực nhìn John Wilkinson tung ra cú sút từ xa. Thủ môn Hồng Sơn kịp đổ người đẩy bóng, nhưng ở tình huống Khairul sút bồi thì thủ môn người Nghệ An đã không thể cản phá, tỷ số được nâng lên 2-1 cho Singapore.
 
Sau bàn thua, để cải thiện khả năng phòng ngự "phó tướng" Huỳnh Đức quyết định tung Đình Luật vào sân thế chỗ cho Minh Đức, đồng thời chỉ đạo học trò dang cao tấn công. Phút 57, Quang Hải thực hiện cú sút phạt góc bên cánh phải, bóng đi thẳng vào góc xa nhưng Leoniel Lewis vẫn kịp bay người đẩy bóng ra ngoài.
 
Singapore giành ngôi vô địch đầy thuyết phục (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Kể từ phút 60, các cầu thủ Singapore đã chủ động hạ thấp đội hình để tập trung bảo vệ thành quả. Nhờ vây, thế trận đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ĐT Việt Nam, các tiền vệ liên tục thực hiện những đường chuyền phát động tấn công trên phần sân Singapore.
 
Mặc dù các hậu vệ Singapore không ngại lăn xả phá, nhưng đã có rất nhiều cơ hội ghi bàn dành cho ĐT Việt Nam. Phút 71, Thành Lương chuyền bóng thuận lợi cho Quang Hải trong vòng cấm địa, chỉ tiếc cú sút chéo góc của Quạng Hải lại bị hậu vệ Singapore kịp thời cản phá.
 
Đến phút 76, từ bên cánh phải Tấn Tài treo bóng thuận lợi để Việt Thắng bật cao đánh đành, nhưng pha dứt điểm của Việt Thắng vẫn không thể đi trúng đích.
 
Trong những phút cuối trận, trợ lý Huỳnh Đức lần lượt tung Trọng Hoàng, Mạnh Dũng, Minh Phương vào sân để tạo ra sự đột biến ở các đợt tấn công.
 
Chỉ ít phút sau khi xuất hiện trên sân, Minh Phương đã để lại dấu ấn bằng đường chuyền chọc khe cho Quang Hải băng xuống xâm nhập vào vòng 16m50. Một cầu thủ Singapore phạm lỗi với Quang Hải, trung vệ Như Thành ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam từ chấm phạt 11m ở phút 84.
 
Ở những phút còn lại, Việt Nam và Singapore đều nỗ lực tấn công, nhưng không có bàn thắng nào được ghi, 2-2 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.
 
Kết quả giải bóng đá quốc tế TP HCM:

Ngày 20/10
16h: Singapore 1-0 Sinh viên Hàn Quốc
18h15:Việt Nam 1-0Turkmenistan
 
Ngày 22/10
16h: Turkmenistan 2-4 Singapore
18h15: Việt Nam 0-2 Sinh viên Hàn Quốc  
 
Ngày 24/10
14h: Sinh viên Hàn Quốc 8-6 Turkmenistan
16h15: Việt Nam 2- 2 Singapore 

Thành tích chung cuộc 1, Singapore (7 điểm/3 trận); 2, SV Hàn Quốc (6 điểm/3 trận); 3, Việt Nam (4 điểm/3 trận); 4, Turkmenistan (0 điểm/3 trận).

Ngọc Cương