Chủ Nhật, 23/08/2009 - 20:20

QK4 trụ hạng sau “vở kịch vụng” tại Nha Trang
(Dân trí) - Một “màn kịch” dường như được sắp định sẵn của chủ nhà K.Khánh Hòa đã giúp Quân khu 4 trụ hạng thành công nhờ chiến thắng 3-2 sau cuộc “rượt đuổi” tỷ số tại Nha Trang...
Vòng 26 V-League 2009
 
Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 0-0 T&T Hà Nội
 
Sân Thống Nhất: TP.HCM 2-3 B. Bình Dương
 
Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa 2-3 QK4
 
Sân Vinh: SL Nghệ An 3-1 ĐT Long An
 
Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 2-1 M. Nam Định
 
Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3-7 HA Gia Lai
 
Sân Hàng Đẫy: Thể Công 4-3 SHB Đà Nẵng
 
Kết quả chung cuộc V-League 2009:
 
Đội vô địch: SHB. Đà Nẵng
 
Á quân: B. Bình Dương
 
Thứ 3:SL Nghệ An
 
Xuống hạng: Thanh Hóa, TP.HCM
 
Đá play-off: M.Nam Định (gặp Cần Thơ)
 
Đồng Vua phá lưới (15 bàn):Lazaro (QK4) và Merlo (SHB Đà Nẵng)
 
 
Trận đấu được khởi đầu bằng tốc độ chậm khi bóng chỉ quanh quẩn khu vực giữa sân trong sự tranh chấp của tiền vệ hai bên. Tuy nhiên, hiệp đấu đầu tiên lại hoàn toàn thuộc về đội khách.

 


QK4 (áo đỏ) vượt qua Khánh Hòa ngay tại Nha Trang


 

Phút 15, QK4 bất ngờ mở tỷ số sau pha lập công của Nguyễn Anh Thắng (19). Từ quả ném biên bên cánh trái, bóng bay lập bập trong khu vực 16m50 của Khánh Hòa và khi thủ môn lẫn hàng hậu vệ chưa kịp nhìn ra đường bóng bay về hướng nào thì Anh Thắng đã có pha móc bóng điệu nghệ tung lưới thủ thành Hoàng Tuấn (26, K.Khánh Hòa) trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ chủ nhà.

 

Tưởng như cách biệt được nhân đôi cho đội khách sau khi Anh Thắng có pha sút phạt, bóng đi cầu âu dễ dàng tung lưới chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng không được tính do trọng tài trước đó đã căng cờ việt vị.

 

Nhưng QK4 cũng nhanh chóng có niềm vui bởi từ pha phạt góc bên cánh phải do Đình Luật thực hiện ngay sau đó, Quang Hướng (22) có pha bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0.

 

Cánh phải của chủ nhà hôm nay đã thi đấu với phong độ xuống sức một cách… đáng ngờ khi Tấn Đạt (2) cùng Văn Phong (15) liên tục mắc lỗi để tiền đạo đối phương khoét sâu, trong khi đội trưởng Duy Nam (7) ở giữa sân lại là người chơi yếu nhất liên tục để lỡ các đường bóng phản công lẫn hời hợt trong phòng thủ.

 

Hiệp 1 khép lại với pha sút bóng đầy uy lực của Quang Hải trong vòng cấm địa đội khách, tiếc là bóng đi vọt sà trong gang tấc.

 
Khánh Hòa (trái) thi đấu dưới phong độ một cách đáng ngạc nhiên 

Sang hiệp hai, trước sự phản ứng kịch liệt từ phía khán giả, không còn cách nào khác BHL Khánh Hòa phải đưa tuyển thủ quốc gia Tấn Tài (12) vào sân để xoa dịu bầu khí nóng. Không phải chờ đợi lâu, vừa vào sân Tấn Tài đã kịp tạo dấu ấn. Phút 50, từ pha băng lên bên cánh phải, Tấn Tài sút căng buộc thủ thành Ngọc Tân đẩy bóng ra và Quang Hải tận dụng thời cơ lao vào sút bồi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

 

Sau đó 10 phút, cặp Tấn Tài- Quang Hải tiếp tục phối hợp tạo nên bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Vẫn là tình huống thủ môn QK4 bắt không dính bóng sau cú sút của Tấn Tài và Quang Hải nhanh nhẹn đá bồi thành công.

 

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở phút 65 khi Moses (17) bên phía QK4 bất ngờ nhận được “món quà” hào phóng từ phía thủ môn đội chủ nhà khi anh này phát bóng… trúng chân của tiền đạo đội khách. Moses không bỏ lỡ cơ hội dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2.

 

Sau đó không khí trận đấu càng căng thẳng hơn khi trọng tài chính liên tục để đội khách có những pha bóng lợi thế còn các cầu thủ QK4 lại trở về “nếp cũ” là nằm sân câu giờ lộ liễu. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội khách và QK4 đã trụ hạng thành công.
 

BXH chung cuộc V-League 2009

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

50

26

15

5

6

48-30

2

B. Bình Dương

43

26

12

7

7

49-35

3

SLNA

43

26

11

10

5

39-28

4

T&T Hà Nội

39

26

11

6

9

44-35

5

CS Đồng Tháp

38

26

10

8

8

43-30

6

HAGL

37

26

11

4

11

44-45

7

XM Hải Phòng

36

26

11

3

12

29-35

8

K. Khánh Hòa

35

26

9

8

9

36-35

9

Thể Công

35

26

10

5

11

38-44

10

ĐT Long An

34

26

7

13

6

43-37

11

Quân Khu 4

33

26

10

3

13

35-44

12

M. Nam Định

31

26

8

7

11

32-36

13

TP HCM

29

26

8

5

13

34-44

14

Thanh Hóa

19

26

5

4

17

32-68

 

Bài và ảnh: Sơn Dũng