Chủ Nhật, 23/08/2009 - 18:44

B.Bình Dương “tiễn” TP.HCM xuống hạng Nhất
(Dân trí) - Dù vượt lên dẫn 2-1 đầu hiệp hai nhưng với tâm lí căng cứng, sợ hãi, TP.HCM đã để cho B.Bình Dương lội ngược dòng ở những phút cuối trận, giành chiến thắng với tỷ số 3-2, qua đó đưa TP.HCM xuống chơi tại giải hạng Nhất.

Vòng 26 V-League 2009

 

Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 0-0T&T Hà Nội

 

Sân Thống Nhất: TP.HCM 2-3 B. Bình Dương

 

Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa 2-3 QK4

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 3-1 ĐT Long An

 

Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 2-1 M. Nam Định

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3-7 HA Gia Lai

 

Sân Hàng Đẫy: Thể Công 4-3 SHB Đà Nẵng

 

Kết quả chung cuộc V-League 2009:

 

Đội vô địch: SHB. Đà Nẵng

 

Á quân: B. Bình Dương

 

Thứ 3:SL Nghệ An

 

Xuống hạng: Thanh Hóa, TP.HCM

 

Đá play-off: M.Nam Định (gặp Cần Thơ)

 

Đồng Vua phá lưới (15 bàn):Lazaro (QK4) và Merlo (SHB Đà Nẵng)

 

 
Chiều hôm qua, người ta mới “đưa tiễn” Sài Gòn United về với giải hạng Nhì. Nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoai, thì hôm nay người hâm mộ bóng đá Thành phố lại phải tiếp tục chứng kiến đại diện cuối cùng của bóng đá TP.HCM xuống chơi giải hạng Nhất.
 
Sự buồn rầu và bất lực thể hiện trên gương mặt BHL cùng các cầu thủ TP.HCM

 

Trở lại với trận đấu, thầy trò Tuấn “nhím” đã có cơ hội để bám trụ lại V-League, ít nhất là chiếc vé để đi cửa phụ khi TĐCS Đồng Tháp đã chơi một trận sòng phẳng và đánh bại M.Nam Định tại Cao Lãnh. Và trên hết, họ có trong tay quyền tự quyết khi B.Bình Dương đã không bung hết sức để đá một trận sống mái, vì chiếc HCB như người ta nghĩ.

Ở trận đấu chiều nay, HLV Mai Đức Chung đã cho đội bóng của mình nhập cuộc với một đội hình lạ lẫm nhất từ trước đến nay. Trên hàng công cả Huỳnh Kesley, Anh Đức, lẫn Nkemi, những cầu thủ thường được bố trí chơi ở vị trí trung phong đều vắng mặt và thay vào đó là Philani, một người vốn quen hoạt động ở bên cánh.

 

Tiền vệ trung tâm Lima được đẩy lên đá cặp với Philani, chơi ngay phía sau là Vũ Phong. 3 tiền vệ chơi giữa sân ngoài thì Hữu Thắng, cả Trường Giang hay Phùng Công Minh vốn quen chơi tiền vệ trung tâm lại được kéo ra biên.

 

Có trong tay những con bài tốt nhất, lại thêm chuyện được đối phương nhường thế trận nhưng suốt cả hiệp 1, các học trò của Lư Đình Tuấn chơi bóng như những người “mất hồn”. Họ thi đấu quá rối rắm, vậy nên quả bóng cứ được đưa đến vòng 16m50 là bị đánh bật trở ra.

 

Bình Dương (áo đỏ) "đẩy" TP.HCM xuống hạng Nhất

Hàng tấn công chơi quá kém cỏi, phía dưới dưới hàng phòng ngự lại mất tập trung. Chính vì điều này, TP.HCM đã bị B.Bình Dương trừng phạt ở phút 17, từ quả ném biên bên cánh trái, Philani chớp thời cơ mở tỷ số 1-0.
 

Khi “lưỡi dao đã kề cổ”, các học trò của Tuấn “nhím” mới thực sự trỗi dậy. TP.HCM đẩy đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng rồi tất cả những gì mà họ tạo được là những miếng tấn công “vô chiêu vô sắc”.

 

Mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi chóng vánh, B.Bình Dương chơi chùng xuống đến lạ kì ở hiệp 2. Trong khoảng thời gian ấy, TP.HCM đã tận dụng triệt để để có được 2 bàn thắng. Phút 53, từ đường chuyền ở bên cánh phải của Ngọc Tùng, Jackson thoải mái đánh đầu vào góc xa gỡ hoà 1-1.

 

Bàn nâng tỷ số lên 2-1 được thực hiện ở phút 63, lần này Jackson bị Chí Công phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mario đánh bại Thế Anh giúp TP.HCM sống lại giấc mơ trụ hạng.

 

TP.HCM sẽ không còn đại diện nào ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam

Trên khán đài, hơn 1 vạn CĐV đội mưa đến cổ vũ cho thầy trò Tuấn ‘nhím” ai cũng mừng thầm và mơ về viễn cảnh màu hồng. Nhưng rồi, tất cả đã vụt tắt, bởi  những phút còn lại, các cầu thủ TP.HCM chơi với tâm lí căng cứng, sợ hãi, để rồi phạm những lỗi ấu trĩ.  Phút 81, John Wole đốn ngã Đức Tài trong vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội Helio hạ gục Khoa Điểm đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát.

 

Không còn gì để mất, TP.HCM ào lên chơi tấn công, và những cơ hội ngon ăn đã đến nhưng rồi Jackson và Mario lại dứt điểm quá tồi. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 84, Trung Tuấn treo bóng loại tất cả hàng phòng ngự, nhưng Chí Thắng đặt lòng đúng cột dọc.

 

Tấn công trong vô vọng, Phút 86, từ quả đá phạt góc, Philani đánh đầu chính xác ấn định tỷ số 3-2, đồng thời tiễn đưa TP.HCM về với giải hạng Nhất.
 

BXH chung cuộc V-League 2009

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

50

26

15

5

6

48-30

2

B. Bình Dương

43

26

12

7

7

49-35

3

SLNA

43

26

11

10

5

39-28

4

T&T Hà Nội

39

26

11

6

9

44-35

5

CS Đồng Tháp

38

26

10

8

8

43-30

6

HAGL

37

26

11

4

11

44-45

7

XM Hải Phòng

36

26

11

3

12

29-35

8

K. Khánh Hòa

35

26

9

8

9

36-35

9

Thể Công

35

26

10

5

11

38-44

10

ĐT Long An

34

26

7

13

6

43-37

11

Quân Khu 4

33

26

10

3

13

35-44

12

M. Nam Định

31

26

8

7

11

32-36

13

TP HCM

29

26

8

5

13

34-44

14

Thanh Hóa

19

26

5

4

17

32-68

 

Bài: Thạch Yên
Ảnh: Sơn Dũng