|
Kết quả vòng 22 V - League 2009 |
|
Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng: 1-1
Sân Thiên Trường: Nam Định - SL Nghệ An: 3-2
Sân Hàng Đẫy: Thể Công - Thanh Hóa: 2-4
Sân Long An: ĐT Long An - HA Gia Lai: 3-0
Sân Gò Đậu: B. Bình Dương - K. Khánh Hòa: 4-1
Thi đấu muộn ngày 26/7
15h30 sân QK4: QK4 - T&T Hà Nội
16h00 sân Lạch Tray: XM Hải Phòng - TPHCM
|
Với tham vọng sớm giành chức vô địch, trong chuyến làm khách ở sân Cao Lãnh, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nhập cuộc rất tự tin. Phút 27, tiền đạo Merlo Gatson đã tỏa sáng đưa đội khách vượt lên dẫn trước, nhen nhóm hy vọng đăng quang sớm trước 4 vòng đấu.
CS Đồng Tháp không để cho SHB Đà Nẵng đăng quang sớm (Ảnh: Lê Thanh)
Tuy nhiên, khi CS Đồng Tháp có sự trở lại của Samson, Timothy thì việc đánh bại họ ngay tại sân Cao Lãnh chẳng phải là điều dễ dàng với SHB Đà Nẵng. Sau những điều chỉnh ở thời gian nghỉ giữa trận, đội chủ nhà đã thi đấu sắc nét hơn hẳn, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng cũng phải đợi đến phút 86, Aniekan (10) mới tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1.
Bị chia điểm trên sân Cao Lãnh, SHB Đà Nẵng vẫn phải tiếp tục hoãn lễ ăn mừng, bởi ở sân Gò Đậu, B. Bình Dương đã dễ dàng đánh bại K. Khánh Hòa 4-1 để duy trì chút hy vọng bám đuổi mong manh.
Cả ĐT Long An và HA Gia Lai đều đã bị phá sản tham vọng cạnh tranh ngôi “Vương” từ đầu lượt về, nhưng khi 2 đội gặp nhau khán giả vẫn háo hức chờ đợi. Bởi dù không còn khả năng giành ngôi vô địch, thì đây vẫn là một cuộc chiến thương hiệu khốc liệt.
Lee Nguyễn (trắng) không thể giúp HA Gia Lai khỏi cảnh thất bại (Ảnh: Sơn Dũng)
Nhưng cuộc chiến “Gạch” - “Gỗ” trên sân Long An chiều nay không hấp dẫn như người ta tưởng. ĐT Long An đã kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, còn HA Gia Lai chỉ thể hiện được một lối chơi bế tắc, dù HLV Dusit vẫn có đủ cả Thonglao, Lee Nguyễn, Evaldo.
Ngay ở phút thứ 7, ĐT Long An đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Bolima. Trước khi kết thúc hiệp 1, thủ môn Santos đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà từ pha đá phạt.
Sau những điều chỉnh, vào hiệp 2 HA Gia Lai đã thi đấu tốt hơn, các đợt tấn công xuất hiện nhiều hơn trên phần sân ĐT Long An. Nhưng điều kiện cần là các bàn thắng lại không đến với đội bóng Phố núi, không những vậy thầy trò HLV Dusit còn nhận thêm bàn thua ở phút 58.
Để thua đậm 0-3, HA Gia Lai tiếp tục bị đánh bật trở lại khu vực có nguy cơ rớt hạng. Bởi M. Nam Định đã chính thức “vượt mặt” trên bảng xếp hạng, sau chiến thắng khó nhọc 3-2 trước SL Nghệ An.
Cú “sốc’ lớn nhất lượt trận diễn ra chiều nay là việc Thanh Hóa “quật ngã” Thể Công ngay trên sân Hàng Đẫy. Một điều chẳng ai dám nghĩ đến trước giờ bóng lăn, bởi đội bóng của HLV Lê Thụy Hải được thi đấu trên sân nhà, có có lực lượng vượt trội hơn nhiều mặt.
Bàn thắng mở tỷ số của Xuân Thành ngay phút thứ 5 tưởng như sẽ mở ra một “cơn mưa” bàn thắng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà Thể Công làm được trong hiệp 1. Bởi ngay sau khi có lợi thế, đội chủ nhà đã không còn duy trì được áp lực trước tinh thần thi đấu quyết tâm của Thanh Hóa.
Đình Tùng (2) đã khiến Thể Công "khóc hận" ngay trên sân nhà (Ảnh: Bách Nhật)
Sự cơ động của Đình Tùng (2) trên hàng công chính là điều kiện giúp Thanh Hóa tạo ra sự khác biệt so với Thể Công. Phút 29, Đình Tùng thoát xuống bên cánh phải nhận bóng, trước khi hạ gục thủ môn Mạnh Dũng bằng cú sút chéo góc hiểm hóc.
Nhận bàn thua bất ngờ, đội hình Thể Công gần như hoảng loạn và không còn giữ được cự ly hợp lý. Tận dụng những kẽ hở ở khu phòng ngự đội chủ nhà, phút 42 Đình Tùng nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa bằng pha đánh đầu cận thành.
Với lợi thế về tâm lý, bước vào hiệp 2 đội bóng xứ Thanh tiếp tục dâng cao tấn công khiến cho khung thành Thể Công chao đảo. Và đến phút 53, hàng ngàn khán giả Thể Công đã lặng đi nhìn Văn Tuấn tỏa sáng nới rộng cách biệt lên 3-1 cho đội khách.
Giữa hiệp 2, dù Vanderlei đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhưng vẫn không đủ giúp Thể Công tránh được thất bại. Ở những phút bù giờ, Đình Tùng lại khiến cho nỗi đau của các khán giả Thể Công tăng lên bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho Thanh Hóa.
Dù còn rất ít hy vọng, nhưng cơ hội cạnh tranh suất play-off cũng đã hé mở cho Thanh Hóa ở 4 vòng đấu cuối.
|
BXH tạm thời vòng 22 V-League 2009 |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
SHB Đà Nẵng |
46 |
22 |
14 |
4 |
4 |
42-22 |
|
2 |
B. Bình Dương |
34 |
22 |
9 |
7 |
6 |
39-29 |
|
3 |
SL Nghệ An |
33 |
22 |
8 |
9 |
5 |
32-26 |
|
4 |
ĐT Long An |
32 |
22 |
7 |
11 |
4 |
38-28 |
|
5 |
CS Đồng Tháp |
32 |
22 |
9 |
7 |
6 |
35-24 |
|
6 |
XM Hải Phòng |
31 |
21 |
10 |
1 |
10 |
27-31 |
|
7 |
T&T Hà Nội |
31 |
21 |
9 |
4 |
8 |
37-29 |
|
8 |
Thể Công |
29 |
22 |
9 |
2 |
11 |
30-37 |
|
9 |
K. Khánh Hòa |
28 |
22 |
7 |
7 |
8 |
29-29 |
|
10 |
M. Nam Định |
28 |
22 |
7 |
7 |
8 |
28-30 |
|
11 |
HA Gia Lai |
27 |
21 |
8 |
3 |
10 |
29-35 |
|
12 |
TP HCM |
23 |
20 |
6 |
5 |
9 |
24-32 |
|
13 |
QK4 |
23 |
21 |
7 |
2 |
12 |
26-38 |
|
14 |
Thanh Hóa |
19 |
22 |
5 |
4 |
13 |
28-51 |
Ngọc Cương