M. Nam Định gặp “hạn”, rủi ro vây hãm HA Gia Lai
(Dân trí) - Chiều nay M. Nam Định buộc phải đánh bại SL Nghệ An mới hy vọng có cửa trụ hạng, một nhiệm vụ chẳng dễ ở thời điểm này. HA Gia Lai vừa biết mùi chiến thắng, nhưng chuyến làm khách trên sân Long An hôm nay vẫn đầy rẫy những rủi ro…
|
Lịch thi đấu vòng 22 V - League 2009 |
|
15h30 sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng
16h00 sân Thiên Trường: Nam Định - SL Nghệ An
16h30 sân Hàng Đẫy: Thể Công - Thanh Hóa
17h00 sân Long An: ĐT Long An - HA Gia Lai
17h00 sân Gò Đậu: B. Bình Dương - K. Khánh Hòa
Thi đấu muộn ngày 26/7
15h30 sân QK4: QK4 - T&T Hà Nội
16h00 sân Lạch Tray: XM Hải Phòng - TPHCM
|
M. Nam Định tự làm khó mình!
Lẽ ra, trận tiếp SL Nghệ An trên sân Thiên Trường chiều nay sẽ rất thuận lợi cho M. Nam Định. Vì đội bóng xứ Nghệ đã thừa điểm trụ hạng, lại chẳng có tham vọng cạnh tranh vị trí á quân. Tuy nhiên, những va chạm của Phó GĐ Sở VH-TT-DL Đỗ Thanh Xuân, BTC sân Thiên Trường với BHL và cầu thủ T&T Hà Nội chiều 19/7 đã đẩy đưa M. Nam Định vào thế khó.
Văn Quyến tiếp tục truyền cảm hứng giúp SL Nghệ An giành 3 điểm? (Ảnh: Bách Nhật)
SL Nghệ An và T&T Hà Nội là 2 CLB khác biệt, lại cách xa về mặt địa lý hành chính. Tuy nhiên, tất cả những người làm bóng đá đều hiểu, dù tạm rời Nghệ An nhưng tầm ảnh hưởng của HLV Hữu Thắng với đội bóng xứ Nghệ còn rất sâu đậm. Hữu Thắng vẫn đủ uy khiến cho những Huy Hoàng, Văn Quyến…phải nể phục.
Ngay sau khi xảy ra cuộc xô xát giữa “bầu” Xuân với HLV Hữu Thắng, rất nhiều người đưa ra nhận xét “M. Nam Định đã tự trói chân mình khi đá với SL Nghệ An”. Đơn giản vì rất có thể các cầu thủ SL Nghệ An sẽ phải quyết đấu đánh bại M. Nam Định, như một cách “rửa hận” cho HLV Hữu Thắng, cùng những cầu thủ Nghệ An đang đá cho T&T Hà Nội.
Đành rằng, quyền quyết định vẫn thuộc về đội chủ nhà M. Nam Định. Nhưng khi SL Nghệ An đã quyết tâm đá, đó sẽ là thử thách lớn đối với bất cứ đối thủ nào.
Trong trận đấu này, M. Nam Định có thể vắng tiền đạo Mạnh Dũng vì chấn thương. Thứ mà đội bóng thành Nam đặt hy vọng nhiều nhất chính là phong độ của các ngoại binh, kinh nghiệm nội binh, cùng lợi thế khán giả nhà.
Nhưng so về lực, SL Nghệ An vẫn là đội nắm giữ được nhiều ưu thế hơn. HLV Nguyễn Văn Thịnh có Văn Quyến đang phục hồi phong độ, có Huy Hoàng làm thủ lĩnh hàng phòng ngự và một loạt cái tên trẻ thi đấu rất khởi sắc là: Đắc Khánh, Văn Bình, Trọng Hoàng… Ở vòng 21, dù nhận thất bại trước XM Hải Phòng, nhưng SL Nghệ An đã khiến cho đối thủ phải hứng chịu nhiều điêu đứng. Chỉ cần duy trì được sự hưng phấn, cửa giành từ 1 đến 3 điểm sẽ rộng mở với SL Nghệ An.
Nếu M. Nam Định thất bại, hoặc chỉ có được 1 điểm. Đó sẽ là thời cơ vàng để cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là TP.HCM và QK4 tính chuyện “vượt mặt”, đồng thời đẩy vé xuống hạng về phía đội bóng thành Nam.
Chuyến đi “lành ít dữ nhiều” của HA Gia Lai
Trận chiến “Gạch - Gỗ” đã mất đi nhiều kịch tính, cả 2 đối thủ đều đang rớt phong độ thê thảm và chẳng còn chút hy vọng nào để cạnh tranh ngôi “Vua”. Nhưng đây vẫn là trận đấu đáng xem, vì dù sao các cầu thủ HA Gia Lai và ĐT Long An vẫn còn phải bảo vệ thương hiệu của chính mình.
ĐT Long An phải quyết đấu vì danh dự (Ảnh: Sơn Dũng)
Đây sẽ là trận đấu “sinh - tử” đúng nghĩa, bởi cả 2 cựu “Vương” này đều chưa thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Nếu không muốn rơi vào cảnh điêu đứng, ĐT Long An lẫn HA Gia Lai đều chẳng được phép lùi bước.
Chuỗi trận không biết thắng của HA Gia Lai đã kết thúc, khi đội bóng Phố núi vượt qua K. Khánh Hòa ở vòng 21. Tuy nhiên, đó chẳng phải là ưu thế quá lớn cho HLV Dusit khi họ phải làm khách trên sân Long An.
Ở mọi thời điểm, khi gặp HA Gia Lai thì ĐT Long An luôn thể hiện được một sức mạch khác hẳn. Chắc hẳn HLV Jose Luis và học trò sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành lấy trọn vẹn 3 điểm.
Trong khi HA Gia Lai đối mặt nhiều rủi ro, B. Bình Dương sẽ rộng cửa đánh bại K. Khánh Hòa trên sân nhà để nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi á quân vớt vát danh dự.
Phải làm khách trên sân Cao Lãnh, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Chiều nay thầy trò HLV Huỳnh Đức có thể sẽ đăng quang chức vô địch sớm trước 4 vòng đấu, nếu họ giành 1 hoặc 3 điểm trước CS Đồng Tháp. Còn SL Nghệ An hòa, hoặc thua M. Nam Định.
|
BXH trước vòng 22 V-League 2009 |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
SHB Đà Nẵng |
45 |
21 |
14 |
3 |
4 |
41-21 |
|
2 |
SL Nghệ An |
33 |
21 |
8 |
9 |
4 |
30-23 |
|
3 |
B. Bình Dương |
31 |
21 |
8 |
7 |
6 |
35-28 |
|
4 |
XM Hải Phòng |
31 |
21 |
10 |
1 |
10 |
27-31 |
|
5 |
CS Đồng Tháp |
31 |
21 |
8 |
7 |
6 |
32-24 |
|
6 |
T&T Hà Nội |
31 |
21 |
9 |
4 |
8 |
37-29 |
|
7 |
Thể Công |
29 |
21 |
9 |
2 |
10 |
28-33 |
|
8 |
ĐT Long An |
29 |
21 |
6 |
11 |
4 |
35-28 |
|
9 |
K. Khánh Hòa |
28 |
21 |
7 |
7 |
7 |
28-25 |
|
10 |
HA Gia Lai |
27 |
20 |
8 |
3 |
9 |
29-32 |
|
11 |
M. Nam Định |
25 |
21 |
6 |
7 |
8 |
25-28 |
|
12 |
TP HCM |
23 |
20 |
6 |
5 |
9 |
24-32 |
|
13 |
QK4 |
23 |
21 |
7 |
2 |
12 |
26-38 |
|
14 |
Thanh Hóa |
16 |
21 |
4 |
4 |
13 |
24-49 |
Quang Vinh