(Dân trí) - Đến lúc này HA Gia Lai đã chính thức trở lại đường đua tới ngôi “Vua”. Sau chuỗi ngày dài sa lầy tưởng như không lối thoát hồi đầu mùa, HA Gia Lai đã tạo ra cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục khiến cả V - League đều phải thán phục.
Từ chuỗi ngày dài “sa lầy”…
“Bầu” Đức đã đổ không biết bao nhiêu công sức, lẫn tiền của để thực hiện giấc mơ mang chức vô địch lần thứ 3 về Phố núi. Nhưng rốt cuộc, dưới bàn tay cuả thầy trẻ Dusit, HA Gia Lai đã chơi thứ bóng đá bạc nhược đến lạ kì. Nhằm cứu vãn “mộng lớn” của mình, ông Đức đã phải lặn lội qua đất Thái để “cầu cứu” tới cựu HLV Chatchai.
Ngay sau khi Dusit thoái vị, Chatchai lên lĩnh “ấn kiếm”, nhưng ông thầy của “Sít” vẫn không giúp tiền đồ của đội bóng sáng hơn. HA Gia Lai dưới trướng ông Chatchai cũng tựa một con “hổ giấy” mà bất kì tay thợ săn nào cũng có thể bắn hạ.
HA Gia Lai đã “tái sinh” lại cơ hội cạnh tranh chức vô địch (ảnh: Sơn Dũng)
Cho đến trước vòng 7, HA Gia Lai vẫn đứng thứ 3 (chỉ sau SHB Đà Nẵng và M. Nam Định). Tuy nhiên, đó cũng là lúc ông Chatchai và các học trò bắt đầu chuỗi hành trình tối tăm mù mịt. Họ đã thất bại ê chề trước QK4, anh tân binh vừa chân ướt chân ráo bước lên V - League. Sau trận thua này, “Gỗ” rơi xuống vị trí thứ 6.
Bước sang “khúc cua” thứ 8, nhờ bàn thắng của Mustapha (21) K. Khánh Hoà đã đánh tụt HA Gia Lai xuống thứ 10. Nhưng bi kịch của “Gỗ” chưa dừng lại, ở vòng đấu thứ 9 HA Gia Lai tiếp tục nhận thất bại cay đắng trước “đại kình địch” ĐT Long An ngay tại Pleiku.
Cả trung tâm thể thao Hàm Rồng bị bao phủ những đám mây u ám, cho tới ngày thầy trò HLV Chatchai “hành quân” ra Hà Nội và đánh bại chủ nhà Thể Công với tỷ số 2 - 1.
Cho đến cuộc “phục sinh” mạnh mẽ
Trước trận đấu với Thể Công (vòng 10) HA Gia Lai vẫn đứng ở nhóm cuối với 10 điểm sau 3 trận, thắng, 1 hoà và 5 thua. Đó là một con số ám ảnh, bởi lịch sử V-League đã cho thấy, nếu đội nào thua đến 5 trận giai đoạn lượt đi sẽ rất khó lên ngôi vô địch. Cộng thêm màn thể hiện nghèo nàn trên sân cỏ, người ta càng tin HA Gia Lai chỉ còn 2%, trong lời tuyên bố có tới 98% cơ hội vô địch mà bầu” Đức đưa ra đầu mùa giải. Điều gì đã giúp HA Gia Lai trở lại nắm giữ ngôi vị á quân sau khi chặng đua lượt đi khép lại?
Cần phải khẳng định lại rằng, HA Gia Lai là một đội bóng có thực lực và gồm nhiều ngôi sao. Họ thăng tiến là nhờ những cá nhân biết loé sáng để thay đổi cục diện trên sân. Thế nên, việc đội bóng Phố núi cán dích ở ngôi nhì bảng cũng phản ánh đúng thực lực, lẫn vị thế đồng tiền mà ông Đoàn Nguyên Đức đã đầu tư.
Phong độ ổn định của bộ đôi Thonglao - Lee Nguyễn cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi 4 trận liên tiếp của HA Gia Lai vừa qua. Lee Nguyễn đã dần quen với sân chơi V - League. Anh đã biết né đòn, luồn lách, chơi tiểu xảo… để phù hợp với bóng đá Việt Nam. Người đồng đội Thonglao, đang dần “hồi sinh” sau những tháng ngày chơi vật vờ.
Bên cạnh đó, HA Gia Lai còn phải nói lời cám ơn tới cái lịch thi đấu thuận lợi ở 4 chặng đua cuối lượt đi. Đầu tiên, họ chỉ phải gặp một Thể Công chìm sâu trong khủng hoảng. Kế tiếp là M.Nam Định có phong độ phập phù , rồi B. Bình Dương đang mất phương hướng sau cuộc chia tay với Vital ra đi (vòng 12) và nạn nhân mới nhất là ứng cử viên xuống hạng CT Thanh Hoá.
Thước đo cuối cùng trong bóng đá vẫn là thành tích, HA Gia Lai đã giành lại ngôi á quân đầy thuyết phục, nrrn họ vẫn xứng đáng nhận được những cái nhìn thán phục sau cuộc “tái sinh” không biết mệt mỏi.
Thạch Yên