Thứ Hai, 18/05/2009 - 4:11 PM

Nỗi thất vọng của Lê Công Vinh

(Dân trí) - Rời bỏ đội bóng xứ Nghệ, Công Vinh đã “cập bến” T&T Hà Nội với bao tham vọng và những giấc mơ chinh phục đấu trường V - League. Nhưng chỉ sau nửa mùa giải, giấc mộng mà Vinh mang theo lại đang chìm dần cùng chuỗi thành tích nghèo nàn của T&T.

Người chơi nhiệt nhất của T&T Hà Nội giai đoạn lượt đi không ai khác là Công Vinh, cầu thủ duy nhất của T&T Hà Nội đủ khiến cho hàng phòng ngự 13 đội bóng còn lại ở V - League lo sợ cũng chỉ có mỗi Công Vinh mà thôi. Nhưng riêng nỗ lực của Vinh chẳng bao giờ đủ cho T&T có thể bay bổng, nhất là khi các vệ tinh xung quanh cậu bé “vàng” của bóng đá Việt Nam lại không có được trình độ tương xứng. 

"Cánh én" Công Vinh không đủ mang lại những nụ cười cho T&T Hà Nội (ảnh: Quang Thắng)
 
Về khoác áo T&T Hà Nội với giá chuyển nhượng gần chục tỷ, Công Vinh hiểu rõ những hy vọng mà “bầu” Hiển lẫn “tướng” trẻ Quang Hà đang đặt vào mình. Nên trong nhiều thời điểm, dù đau Công Vinh vẫn phải gồng lên thi đấu, nhằm giúp T&T Hà Nội cải thiện thành tích. Nhưng khi Vinh càng nỗ lực, thì các ngoại binh của T&T càng phung phí nhiều cơ hội. 

Sau khi kết thúc nửa chặng đua mùa giải 2009, giấc mộng cùng T&T Hà Nội chinh phục đỉnh cao V - League của Công Vinh đã không còn cơ hội thực hiện. Thay thế vào đó là sẽ là cuộc đua trụ hạng đầy gian nan, lẫn rủi ro đang chờ đợi Công Vinh và “đại gia” T&T Hà Nội ở phía trước. 

Hình ảnh Công Vinh buồn bã gục xuống sân Hàng Đẫy, sau khi bất lực nhìn T&T Hà Nội thua XM Hải Phòng đủ cho thấy sự bế tắc của T&T và nỗi thất vọng Công Vinh đang phải gánh chịu. 1 ngày sau thất bại, chiều nay Công Vinh vẫn còn cảm thấy dằn vặt về phong độ của đội nhà sau 13 trận lượt đi:  

Trong những trận đấu vừa qua, tôi đã dốc hết sức lực cống hiến cho T&T Hà Nội. Nhưng bóng đá là môn tập thể, mình tôi chẳng thể thay đổi được tình hình khi chỗ dựa lớn nhất là các ngoại binh chỉ có chất lượng trung bình. Tôi nghĩ cũng cần phải có cài nhìn thông cảm với HLV Triệu Quang Hà về chuỗi thành tích vừa qua. Lực lượng T&T chưa có gì vượt trội, HLV có giỏi đến mấy cũng khó tạo dựng được đẳng cấp và bản lĩnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn… 

Đội nhà đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng, giấc mơ được cùng T&T Hà Nội đứng trong top 3 V - League không còn. Nhưng Công Vinh vẫn rất lạc quan về khả năng cải thiện thành tích của T&T Hà Nội ở chặng đua lượt về: “Hiện tại điểm số của T&T Hà Nội so với các đối thủ cùng nhóm  không phải quá xa, nên tình hình vẫn có thể thay đổi khi T&T Hà Nội tăng cường được những ngoại binh chất lượng ở giai đoạn lượt về. Chắc chắn tôi cũng có cơ hội phát huy hết khả năng của mình khi được thi đấu bên cạnh một đồng đội có thể lực và tốc độ như Agostinho...”. 

Trong lịch sử V - League đã có một “lời nguyền”, cứ đội nào đứng cuối bảng lượt đi đều nhận vé xuống hạng vào cuối mùa giải. T&T đang rơi vào đúng “lời nguyền” đen đủi, tuy nhiên Công Vinh lại tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua được “lời nguyền” đã truyền tụng hết mùa giải này sang mùa giải khác: 

Lúc này điều cần thiết nhất ở T&T là  phải gạt bỏ những áp lực tâm lý để tiếp tục chiến đấu. Tôi đã nghe nói đến rất nhiều về “lời nguyền” xuống hạng khi xếp cuối lượt đi, nhưng T&T  vẫn có thể phá bỏ “lời nguyền” khi tất cả cùng đoàn kết và tự tin... 

13 vòng đấu còn lại chứa đựng rất nhiều cơ hội dành cho T&T Hà Nội, nhưng những rủi ro tiềm ẩn cũng chẳng ít. Thầy trò HLV Triệu Quang Hà sẽ phải gánh chịu trên vai rất nhiều sức ép, bởi tất cả 13 chặng đua trước mắt đều là những trận “chung kết” với số phận của T&T. 

Ngọc Quỳnh