Chủ Nhật, 17/05/2009 - 19:57
Tổng hợp vòng 13 V - League 2009

XM Hải Phòng đẩy T&T xuống “vực”, SHB Đà Nẵng hạ gục Thể Công

(Dân trí) - T&T Hà Nội tung toàn bộ lực lượng tốt nhất vào sân, nhưng vẫn thua XM Hải Phòng 0-1. Ở phía đầu bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng và HA Gia Lai tiếp tục nối dài mạch thắng để gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi phía sau.

Kết quả vòng 13 V - League 2009

 

Sân Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - XM Hải Phòng: 0 - 1

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - Thể Công: 1 - 0

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai - CT Thanh Hóa: 5 - 2

 

Sân QK4: QK4 - K. Khánh Hòa: 4 - 2

 

Sân Thiên Trường: M. Nam Định - Đồng Tháp: 0 - 0

 

Sân Long An: ĐT Long An - SL Nghệ An: 2 - 2

 

Ngày 15/6: B. Bình Dương - TPHCM (tạm hoãn)

 

Được sự sự cổ vũ của gần 10.000 khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ XM Hải Phòng đã bắt đầu trận đấu rất tự tin. Ngay trong 10 phút đầu tiên, đội bóng đất cảng liên tục đẩy cao đội hình để giành giật lợi thế khu vực giữa sân, đặt hàng phòng ngự T&T Nà Nội ở trong tình trạng “báo động”. 

Phút thứ 3, từ giữa sân Leandro thực hiện đường chuyền vượt tuyến lên cho De Jesus dứt điểm, nhưng bóng lại đi không trúng đích. Tuy nhiên, pha bỏ lỡ của Jesus vẫn đủ giúp cho XM Hải Phòng thi đấu hứng khởi hơn ở những phút tiếp theo. 

XM Hải Phòng tiếp tục bay bổng cùng "tướng" Dũng (ảnh: Minh Phương)
 
Nhờ tầm quan sát tinh tế của Leandro ở hàng tiền vệ, cộng với những pha đảo vị trí liên tục của cặp tiền đạo De Jesus - Ngọc Thanh, XM Hải Phòng đã tạo ra được rất nhiều pha áp sát khung thành sắc bén. 

Tấn công ồ dạt, đến phút thứ 24, XM Hải Phòng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống phạt trực tiếp chếch bên cánh trái, tiền vệ Leandro thực hiện pha sút bóng điệu nghệ đưa bóng vào thẳng góc xa giúp đội khách dẫn trước 1 - 0. Chỉ đúng 2 phút sau, Leandro lại tiếp tục uy hiếp khung thành T&T bằng quả đá phạt bên cánh phải, nhưng lần này thủ môn Dương Hồng Sơn đã khép góc cản phá. 

Bị thủng lưới sớm, T&T Hà Nội buộc phải từ bỏ lối đá phòng ngự để dâng cao đội hình tím kiếm cơ hội tấn công. Phút 31, trung vệ Junior (7) đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Việt của đội khách, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi dùng tay chơi bóng. BHL và các cầu thủ T&T Hà Nội đã phản ứng rất dữ dội quyết định của trọng tài. 

Đến phút 40, cơ hội ghi bàn tiếp tục đến với T&T Hà Nội, sau tình huống Công Vinh thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội ngay trong vòng cấm địa, nhưng ở pha đối mặt, Công Vinh vẫn không đánh bại được thủ thành Văn Việt. 

Lợi thế dẫn trước vẫn thuộc về XM Hải Phòng sau 45 phút thi đấu đầu tiên, nhưng ở những giây cuối hiệp 1 đội khách chỉ còn chơi với 10 người sau khi trung vệ Bật Hiếu phạm lỗi với tiền vệ Văn Quân của đội chủ nhà. Tất cả BHL XM Hải Phòng đồng loạt phản ứng, bởi theo “tướng” Dũng pha va chạm này chỉ đáng nhận thẻ vàng. 

Vào đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã sớm đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Trong khi HLV Vương Tiến Dũng lần lượt rút Khánh Hùng, Ngọc Thanh ra để thay bằng những hậu vệ, nhằm bù đắp lỗ hổng do Bật Hiếu để lại. 

Ngay ở phút 46, cơ hội ghi bàn thuận lợi đã đến với T&T Hà Nội sau một pha tấn công lộn xộn trước khung thành XM Hải Phòng. Nhưng pha dứt điểm cận thành của Valdeinei lại bị hậu vệ đội khách cản phá ngay trước vạch vôi. 

Phong độ của Leandro tiếp tục giúp XM Hải Phòng thăng tiến (ảnh: Minh Phương)
 
Trong 20 phút cuối trận, XM Hải Phòng đã hạ thấp đội hình để bảo toàn cách biệt 1 - 0. Nhờ vậy, T&T Hà Nội có nhiều khoảng trống hơn để tổ chức tấn công. Chỉ trong 5 phút cuối riêng Junior đã có 2 tình huống đối mặt thủ môn, nhưng đều không một lần vượt qua được thủ môn Xuân Việt. 

Vượt qua T&T Hà Nội 1 - 0, XM Hải Phòng gia nhập tốp đầu. Còn T&T Hà Nội đã rơi xuống đáy BXH. 

Trái ngược với người “em” T&T, trên sân Chi Lăng “anh cả” SHB Đà Nẵng tiếp tục trình diễn một phong độ ấn tượng khi đánh bại Thể Công với tỷ số 1 - 0 để tạo ra cách biệt an toàn với nhóm bám đuổi phía sau. 

Đúng như dự đoán, HA Gia Lai đã dễ dàng đánh bại CT Thanh Hóa với tỷ số dậm 5 - 2 trên sân Pleiku để lần đầu tiên vươn lên vị trí á quân. Trong khi đó, QK4 cũng kịp trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhờ chiến thắng 4 - 2 trước “ngựa ô” K. Khánh Hòa. 
 

BXH V-League sau vòng 13

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

27

13

8

3

2

22-10

2

HAGL

22

13

7

1

5

22-17

3

Quân Khu 4

21

13

7

0

6

19-18

4

CS Đồng Tháp

20

13

5

5

3

17-9

5

SLNA

20

13

4

8

1

14-12

6

XM Hải Phòng

19

13

6

1

6

14-17

7

K. Khánh Hòa

19

13

5

4

4

16-14

8

ĐT Long An

17

13

3

8

2

20-15

9

B. Bình Dương

16

12

4

4

4

18-15

10

Thể Công

14

13

4

2

7

14 -21

11

M. Nam Định

13

13

3

4

6

12-19

12

CT Thanh Hóa

13

13

3

4

6

16-25

13

TP HCM

12

12

3

3

6

9-15

14

T&T Hà Nội

13

13

3

3

7

14-20

Quang Vinh