Thứ Năm, 14/05/2009 - 07:30

19h30’ sân Mỹ Đình: Việt Nam - Olympiakos

Đội vô địch AFF Cup "chiến đấu" vì danh dự
(Dân trí) - Với đội hình quá nửa là những gương mặt mới, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên sẽ rất khó cho ĐT Việt Nam tạo ra bất ngờ trước dàn sao của Olympiakos. Nhưng thầy trò HLV Calisto vẫn phải chiến đấu hết mình, vì danh dự của nhà vô địch AFF Cup.

Hy vọng vào “lửa” tinh thần 

Chưa có trận đấu nào mà thầy “Tô” bị khó khăn vây hãm nhiều như những ngày chuẩn bị tiếp đón Olympiakos. Sau sự vắng mặt của Tài Em cùng các cầu thủ B. Bình Dương, ĐT Việt Nam tiếp tục phải nói lời chia tay với đội trưởng Minh Phương và Quang Cường vì lý do chấn thương. 

Với đội hình gồm quá nửa là những gương mặt mới toanh, để tìm ra được bộ khung ổn định không phải là một bài toán đơn giản. Nhưng quỹ thời gian dành cho HLV Calisto lắp ghép đội hình và định hình chiến thuật lại chỉ có 3 ngày, một quãng thời gian quá ngắn để cho các tuyển thủ có thể tìm ra được sự ăn ý, chứ chưa nói đến 2 chữ “nhuần nhuyễn”. 

HLV Calisto đang chờ đợi các tuyển thủ phát huy hết sức mạnh tinh thần (ảnh: Minh Phương)
 
Để tìm ra bộ khung tạm ổn tiếp đón Olympiakos, HLV Calisto đã liên tục phải thực hiện liền 2 nhiệm vụ thử nghiệm bộ khung và định hình về chiến thuật. Cũng chính vì vậy, ông Calisto tỏ ra rất thận trọng khi nói về mục tiêu phấn đấu của ĐT Việt Nam khi thi đấu với Olympiakos. Trước giờ bóng lăn, thầy “Tô” đã thừa nhận một thực tế là ĐT Việt Nam không thể trình diễn được lối chơi giống như đã từng thể hiện ở AFF Cup 2008. 

Tìm kiếm một trận thắng trước đội bóng mạnh như Olympiakos là điều không thể, nên đích phấn đấu duy nhất mà ông Calisto có thể hướng tới trong 90 phút tối nay sẽ là học hỏi tư duy chiến thuật từ đối thủ, đồng thời kiểm nghiệm bản lĩnh thi đấu của những cầu thủ mới mà thôi. 

Khi đặt chân đến Việt Nam, thông tin được BHL và các cầu thủ Olympiakos biết về ĐT Việt Nam chính là chức Vô địch AFF Cup 2008. Dù không thể so sánh với đối thủ về đẳng cấp, lẫn sức mạnh nhưng thầy trò HLV Calisto sẽ phải chiến đấu hết mình, để chứng tỏ bản lĩnh của đội đang giữ chức vô địch Đông Nam Á. 

Không dám nghĩ đến một kết quả bất ngờ khi tiếp đón Olympiakos, nhưng HLV Calisto vẫn tin tưởng, sức mạnh tinh thần và kinh nghiệm của những nhà vô địch AFF còn lại trong đội hình là: Công Vinh, Việt Thắng, Tấn Tài, Phước Tứ, Quang Hải sẽ giúp cho ĐT Việt Nam trình diễn được một lối đá thuyết phục trước đối thủ. 

Olympiakos không đi du lịch  

Mang sang Việt Nam gần hết những gương mặt xuất sắc vừa giành cú đúp ở giải Hy Lạp, vừa trải qua một mùa giải Champions League 2008 - 2009 khá thành công, rõ ràng, Olympiakos không hề coi chuyến du đấu tại Việt Nam là một cơ hội để... đi du dịch.

Olympiakos sẽ mang đến bữa tiệc bóng đá cho khán giả Việt Nam
 
Với danh dự của đội bóng giành nhiều chức vô địch nhất giải Hy Lạp, thầy trò HLV Ernesto Valverde cũng sẽ chiến đấu hết mình để khẳng định sức mạnh, lẫn uy tín và vị thế của một CLB hàng đầu châu Âu. Bên cạnh đó, đây còn là trận đấu chia tay với HLV trưởng Ernesto Valverde nên sẽ tạo động lực để cho các cầu thủ Olympiakos thêm quyết tâm khi đối đấu với ĐT Việt Nam. 

Chiều qua, Olympiakos đã có buổi tập làm quen với mặt sân Mỹ Đình. Chỉ với hơn 60 phút tập luyện, nhưng cũng đủ cho các cầu thủ khách thể hiện được sức mạnh lẫn trình độ kỹ thuật siêu đẳng của những người vừa đăng quang chức vô địch Hy Lạp. 

Olympiakos có lối chơi biến hóa khó lường, họ mạnh ở những tình huống tấn công đánh thẳng vào trung lộ, lại có thể bất ngờ chuyển hướng tiếp cận khung thành bằng những pha bật tường ít chạm chuẩn xác từ 2 bên cánh. 

Khi Olympiakos phô diễn hết sức mạnh của mình, đó sẽ là cơ hội thuận lợi để cho thầy trò HLV Calisto thu được những bài học bổ ích chuẩn bị cho những sân chơi vừa sức hơn là vòng loại Asian Cup 2011, hay SEA Games 25 diễn ra vào cuối năm. 

Đội hình dự kiến 

Thủ môn: Đinh Hoàng La 

Hậu vệ: Phước Tứ, Minh Đức, Việt Cường, Ngọc Anh 

Tiền vệ: Duy Quang, Thái Dương, Tấn Tài, Thành Lương 

Tiền đạo: Công Vinh, Việt Thắng 

Ngọc Cương