(Dân trí) - HA Gia Lai đang hừng hực khí thế sau khi giành được 2 chiến thắng liên tục trên sân khách. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của “bầu” Đức sẽ có một trận đấu dễ thở, khi tiếp đón B. Bình Dương chiều mai.
Bữa tiệc đắng & tiếng vọng lịch sử
Trong 8 lần đụng độ gần đây, B. Bình Dương thắng 5 trận, chỉ để thua 2 trận và hoà 1 trận trước HA. Gia Lai. Trong số đó, kí ức buồn nhất phải nói tới mùa 2006. Đó là buổi chiều ngày 20/8 không thể nào quên với những người yêu bóng đá phố Núi, cả Pleiku ngập tràn trong cờ hoa, những tấm pano được đặt và treo những nơi trang trọng và bắt mắt nhất.
Công tác tuyên truyền, được làm rầm rộ, hoành tráng trên truyền thông đại chúng. Vì đó là trận đấu chia tay bộ tam người Thái, họ treo lên bức ảnh cỡ lớn in chân dung và những chiếc áo có in số áo của Kiatisuk, Dusit và Tawan.Tiếc thay, bữa tiệc do đội chủ sân Pleiku bày ra đã bị phá hỏng một cách cay đắng!.
HA Gia Lai (áo trắng) chẳng dễ gì đánh bại được B. Bình Dương (ảnh: Quang Thắng)
Từ chấm 11m, Kiatisuk ghi bàn mở tỉ số cho HA Gia Lai, đó cũng là lần cuối cùng giới hâm mộ phố Núi chứng kiến cú nhảy santo ăn mừng bàn thắng quen thuộc của "Zico" người Thái. Bởi sau đó, dù Kiatisuk, Dusit, Tawan đã vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng, song HA Gia Lai vẫn thúc thủ với tỷ số 1 - 2, đánh mất luôn chiếc HCĐ.
Trong buổi tiệc chia tay sau đó, “bầu” Đức tuyên bố: "Sẽ giành chức vô địch V-League 2007", nhưng cuối mùa họ vẫn tay trắng. Mùa này, khi “bầu” Đức xây lại một “Dream Team đệ nhị” và mạnh mồm tuyên bố: “HA. Gia Lai sẽ vô địch”. Nhưng ông đã sớm đắng cay nhận ra một điều, cuộc chơi ở V-League nay đã khác. Nó không còn có cảnh lấy tiền đè người, HA Gia Lai chẳng đủ lực để thích thắng ai là thắng.
“Sao” đụng “sao”& trận cầu bạc tỷ
Đầu mùa giải 2009, HA Gia Lai và B. Bình Dương đã khiến cả V-League phải “lé mắt” bởi cuộc chạy đua mua “sao” tới tấp, ồ ạt. B. Bình Dương nhập quốc tịch cho Kesley, thì HA.GL cũng biến Nirut và Sakda thành người Việt mang họ Đoàn.
B. Bình Dương đặt bút kí hợp đồng với Helio và Fabiano, bầu Đức tậu hẳn “siêu sao” người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn. Về nội binh, khi đội bóng đất Thủ sắm Phong Hòa, Chí Công, cùng cặp tuyển thủ U21 Đức Tài và Đức Thiện. “Bầu” Đức cũng vung tiền để sở hữu bộ ba cầu thủ người Đồng Tháp là: Thanh Bình, Việt Cường và Văn Pho, đồng thời có sự phục vụ tuyển thủ Văn Trương sau án treo giò.
Bởi vậy trận chiến chiều nay, nó không đơn thuần việc thanh toán những ân oán. Mà còn là cuộc tỷ thí của các ngôi sao, ở trên sân Pleiku các “sao” sẽ phải nỗ lực để chứng thực giá trị và bản lĩnh của mình.
Một điều khác, buộc người ta phải dòm ngó, đó là việc những khoản tiền thưởng “khủng bố” của “bầu” Đức và các ông chủ Bình Dương dành cho đội bóng của mình.
Sau khi B. Bình Dương lọt vào vòng 2 AFC Cup, các cầu thủ đã được thưởng một khoản thưởng lên đến 1,2 tỷ. Thế nên, tất cả đều tin với một trận cầu vì danh dự và ý nghĩa như cuộc chiến với HA Gia Lai diễn ra chiều mai, tiền thưởng chỉ là vấn đề cỏn con với B. Bình Dương.
Ở bên kia “chiến tuyến”, chắc hẳn “bầu” Đức cũng chẳng ngại bỏ ra một liều “doping tiền” nặng ký, miễn sao các cầu thủ HA Gia Lai đánh bại đối thủ để sớm gia nhập top đua tranh chức vô địch.
Khi tiền và lực ở thế cân bằng, yếu tố quyết định mang đến chiến thắng sẽ là bản lĩnh và kinh nghiệm của các ngôi sao. So về mặt này, rõ ràng HA Gia Lai lại chẳng thể sánh ngang được với B. Bình Dương.
Đức Nguyễn