Thứ Tư, 29/10/2008 - 07:00

ĐT Việt Nam gặp khó trước giờ “ra trận”

(Dân trí) - Những ngày qua, chiến thuật phòng ngự phản công HLV Calisto đưa ra cho học trò rèn luyện bắt đầu nhuần nhuyễn. Nhưng rồi, những rủi ro về lực lượng lại ập đến với ĐT Việt Nam trước giờ bước vào thi đấu T&T Cup.

 

Khi tiền vệ Tài Em trở lại tập luyện, HLV Calisto mừng ra mặt. Ông “Tô” vội vã đưa ngay cầu thủ này ghép với Minh Châu, tạo thành cặp tiền vệ trong sơ đồ chiến thuật phòng ngự phản công 4 - 2 - 3 - 1, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với CHDCND Triều Tiên và Thái Lan.

 

Nhưng tới buổi tập sáng qua, Tài Em bất ngờ tái phát chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài chườm đá gần hết buổi tập. Theo khẳng định của Tài Em, khả năng bình phục trước giờ thi đấu với CHDCND Triều Tiên vẫn còn. Nhưng trên thực tế cơ hội thi đấu và ngồi ngoài vẫn là 50 - 50.

 

Chấn thương đầu gối là loại rất phức tạp, nên phải đợi đến buổi tập chiều nay mới có thể biết chắc khả năng hồi phục chấn thương của Tài Em. Trước mắt Minh Phương sẽ là phương án được tính toán thay thế trong trường hợp xấu nhất.

 

Minh Phương rất có kinh nghiệm ở vị trí phát động tấn công, nhưng lại ít khi thi đấu thành công ở vai phòng ngự từ xa. Bên cạnh đó, nền tảng thể lực cũng sẽ là một trở ngại lớn với Minh Phương thời điểm này. Nếu buộc phải sử dụng Minh Phương trong đội hình xuất phát, ông Calisto sẽ phải chấp nhận sống chung cùng những rủi ro tiềm ẩn.

 

Đang gặp nhiều khó khăn ở khu vực giữa sân, ông Calisto lại tiếp tục phải xáo trộn trên hàng tiền đạo. Ngày hôm qua, Bảo Khanh đã trở lại tập luyện cùng đồng đội, nhưng sau 3 ngày ốm, thể lực của cầu thủ này cũng không còn được tốt nữa, thầy “Tô” chắc chắn sẽ  không mạo hiểm tung Bảo Khanh vào đội hình chính thi đấu chiều mai.

 

Tới hơn 90% ông Calisto sẽ rút Công Vinh về đá hộ công phía sau cho Việt Thắng. Vinh đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở ĐT Việt Nam, chấp nhận kéo tiền đạo xứ Nghệ chơi thấp gần hàng tiền vệ, có thể ông Calisto sẽ mất đi mũi tấn công sắc bén trước khung thành CHDCND Triều Tiên.

 

Như chính thầy “Tô” thừa nhận, CHDCND Triều Tiên là đội bóng mạnh hơn cả Thái Lan. Chỉ với 1 ngày ngắn ngủi, HLV Calisto sẽ có rất nhiều việc phải làm, nếu muốn cải thiện hình ảnh với người hâm mộ trong trận đấu khó khăn với CHDCND Triều Tiên vào ngày mai.

 

Ngọc Quỳnh