(Dân trí) - Sau những ngày nghỉ Tết, chiều nay bóng đá nội tiếp tục trở lại vòng quay với loạt trận vòng tứ kết Cup QG 2012. Với nghĩa ý “xông đất” đầu Xuân, các đội bóng nhóm “đại gia” đều mong muốn giành chiến thắng để tạo ra bước đà thuận lợi cho năm Nhâm Thìn…
|
Lịch thi đấu vòng tứ kết Cup QG 2012 |
|
16h10’ sân Quy Nhơn : Bình Định - Hà Nội T&T
16h00 sân Vinh: SL Nghệ An - V. Ninh Bình
16h10’ sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - K. Kiên Giang
18h30’ sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – Thanh Hóa
|
V. Ninh Bình tạo ra đột biến trên “chảo lửa” Vinh?
Mùa giải 2012 là mốc thời gian đội bóng đất cố đô mạnh dạn đề ra tham vọng thành tích ở cả Super League, lẫn Cup QG sau nhiều năm chỉ đóng vai trò như một “thiếu gia”. Trên sân chơi Super League, dù đã giành được 4 điểm/3 vòng đấu V. Ninh Bình vẫn để lộ ra nhiều “tử huyệt” cần khắc phục.
Trước khi tính toán cải thiện thành tích ở đấu trường chính, các cầu thủ V. Ninh Bình cần dốc sức vượt qua thử thách mang tên SL Nghệ An trong loạt trận tứ kết Cup QG diễn ra chiều nay (29/1). Màn trình diễn trên sân Vinh có thể xem là thước đo cho những tiến bộ chuyên môn của thầy trò Nguyễn Văn Sỹ.
Đội bóng xứ Nghệ và Hà Nội T&T đều muốn giành vé đi tiếp - Ảnh: Gia Hưng
V. Ninh Bình tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng nhưng để hiện thực hóa mục tiêu lại chẳng phải là điều dễ dàng với đội bóng cố đô. Cup QG không phải là mục tiêu hàng đầu của SL Nghệ An, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc không hề muốn nếm mùi thất bại trong trận đấu mang ý nghĩa “xông đất” lấy may cho cả năm.
Đội trưởng Nguyễn Huy Hoàng chưa sẵn sàng trở lại sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà, cùng “nội lực” đồng đều vẫn là điều kiện thuận lợi giúp đội bóng xứ Nghệ sở hữu nhiều hơn cơ hội giành chiến thắng trước V. Ninh Bình. Khi cả chủ và khách đều nêu cao quyết tâm, cuộc đối đầu trên sân Vinh có thể sẽ là bữa tiệc bóng đá đáng chờ đợi.
Chiều nay Hà Nội T&T sẽ phải làm khách trên sân đại diện hạng Nhất SQC Bình Định mà không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Cristiano (5). Thiếu vắng chốt chặn quan trọng nhưng cửa thắng dành cho đội bóng thủ đô chẳng suy giảm. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn được đánh giá cao hơn đối phương về bản lĩnh, lẫn đẳng cấp. Sau màn “khai hỏa” trên sân Vinh, chân sút đắt giá Samson tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng tấn công Hà Nội T&T.
SHB Đà Nẵng kiểm định sức mạnh cho sân chơi Super League
Không đặt nặng chỉ tiêu ở sân chơi Cup QG 2012. Tuy nhiên, việc được tiếp tân binh K. Kiên Giang trên sân Chi Lăng vẫn là thời cơ thuận lợi để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tính toán tạo dựng cho mình bước đà tâm lý, trước khi quay về đấu trường chính Super League.
SHB Đà Nẵng đang đạt phong độ cao ở Super League - Ảnh: Khánh Quang
Ở sân chơi chuyên nghiệp, K. Kiên Giang đã tạo ra được một vài bất ngờ thú vị. Nhưng cơ hội để cho tân binh Super League gây đột biến trong chuyến làm khách tại “Ải” Chi Lăng sẽ chẳng có nhiều. Qua những gì thể hiện, SHB Đà Nẵng đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi “vương” Super League 2012 nhờ sở hữu bộ khung nội - ngoại binh chất lượng đồng đều.
Đây là thời điểm đội bóng sông Hàn đạt phong độ rất cao nên sẽ chẳng khó gì để SHB Đà Nẵng giành vé góp mặt ở vòng bán kết khi Gatson Merlo, Ngọc Thanh, Quốc Anh, Thanh Hưng…biết cách tận dụng những cơ hội tạo ra.
Bước vào sân chơi chuyên nghiệp với những mục tiêu lớn nhờ sở hữu đội hình gồm nhiều “hảo thủ”. Tuy nhiên, trên thực tế đã chỉ rõ cơ hội để cho các đội bóng tân binh hóa “Rồng” ngay trong lần đầu góp mặt chẳng có nhiều. Với Sài Gòn FC cũng không là ngoại lệ, dù đội bóng này đang tạm duy trì thành tích bất bại qua 3 vòng đấu đầu Super League.
Muốn chứng minh những khoản đầu tư khổng lồ đã bỏ ra là hiệu quả, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn buộc phải dốc sức phấn đấu giành cho được chức vô địch Cup QG, giống như người hàng xóm Navibank SG từng làm được mùa giải trước.
Với tinh thần quyết tâm cao và sở hữu một dàn sao vượt trội, cơ hội vượt qua Thanh Hóa trên sân Thống Nhất coi như đã nghiêng hẳn về cho Sài Gòn FC. Vấn đề còn lại chỉ là tính toán sao cho đạt mục tiêu mà vẫn bảo toàn sức mạnh cho đấu trường chính Super League mà thôi.
Quang Vinh