Sau không ít chỉ trích về phong độ đáng thất vọng tại World Cup 2010, Anh đã khởi đầu chiến dịch vòng loại Euro 2012 đầy thuyết phục với chiến thắng “4 sao” trước Bulgaria đêm qua. Defoe chói sáng với một hat-trick trong khi Rooney dù không ghi bàn nhưng cũng góp công lớn khi góp mặt ở cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà.
Trái với tuyên bố trước trận, HLV Capello vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2 khi đưa Defoe vào đá cặp cùng Rooney trên hàng công. Trong khung gỗ, Joe Hart nhận được sự tín nhiệm của nhà cầm quân người Italia.
Defoe (phải) có màn trình diễn ấn tượng đêm qua
Do cả Terry lẫn Ferdinand đều chấn thương nên bộ đôi trung vệ của Anh là Dawson và Jagielka. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Arsenal, Theo Walcott đã được gọi trở lại và chiếm suất bên hành lang phải, trong khi cánh trái thuộc về James Milner.
Dư âm của kỳ World Cup đáng thất vọng dường như vẫn chưa thể quên đối với không ít CĐV Anh. Bởi vậy mà sân Wembley, vốn luôn chật kín mỗi khi có trận đấu của ĐT Anh, vẫn còn khá nhiều ghế trống đêm qua.
Như muốn để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ, đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy khí thế và sớm vượt lên dẫn trước ngay phút 3. Rooney bấm bóng vào trong vòng cấm để Ashley Cole thoát xuống dứt điểm. Thủ thành Mikhailov cản phá được 2 cú sút liên tiếp của Cole nhưng tới pha đá bồi của Defoe ở cự ly gần thì anh đành bó tay.
Hưng phấn với bàn mở tỷ sớm, Anh tiếp tục nắm thế chủ động và ép sân Bulgaria. Với một vài gương mặt đang hoặc từng chơi bóng ở Anh như Bojinov, Martin và Stiliyan Petrov… Bulgaria cũng tạo được một vài tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng không tận dụng thành công.
Không ghi bàn nhưng Rooney góp công lớn trong vai trò kiến tạo
Phút 20, Johnson chút nữa đã “gây họa” với pha phá bóng ngược về phía cầu môn đội nhà. Rất may cho hậu vệ này là thủ thành Joe Hart đã chơi tập trung kịp ôm gọn trái bóng. Những phút cuối hiệp 1, Anh đẩy nhanh tốc độ tấn công, đặc biệt với sự cơ động của Walcott và Milner ở hai cánh khiến hàng phòng ngự Bulgaria lúng túng.
Sau giờ nghỉ, Anh tiếp tục chiếm ưu thế và Rooney lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà nếu thủ môn Mikhailov không phản xạ nhanh sau pha lốp bóng kỹ thuật của “số 10”.
Chưa có duyên ghi bàn nhưng Rooney cho thấy anh phần nào đã lấy lại phong độ khi xuất sắc trong vai trò kiến tạo. Phút 61, từ một pha phản công rất nhanh ở trung lộ, Rooney dẫn bóng rồi chọc khe thông minh để Defoe thoát xuống dứt điểm “xâu kim” thủ môn Bulgaria, nâng tỷ số lên 2-0.
Joe Hart chứng tỏ anh ngày càng trưởng thành và xứng đáng với vị trí “người gác đền” số 1 của Anh hiện nay khi thi đấu tập trung và phản xạ tuyệt vời. Chính thủ môn đang chơi cho Man City này đã từ chối Rangelov trong pha đối mặt ở phút 65 sau khi trung vệ Cahill mắc lỗi cản phá không dứt khoát.
Adam Johnson có bàn thắng đầu tiên trong màu áo "Tam sư"
Dẫn trước 2 bàn nhưng đội chủ nhà vẫn chưa muốn dừng lại và liên tục tấn công vây hãm khung thành Bulgaria. Với những pha lên bóng sắc bén, đầy tốc độ, việc bàn thắng tiếp tục đến với “Tam sư” dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phút 83, Adam Johnson có pha lập công đầu tiên cho ĐT Anh chỉ ít phút sau khi được tung vào sân thay Walcott. Pha phối hợp giữa Rooney và Defoe tạo điều kiện để cầu thủ đang chơi cho Man City này băng xuống và sau một pha ngoặt bóng vượt qua Ivanov, anh tung cú sút chìm vào góc gần tung lưới thủ môn Mihailov.
Chỉ 2 phút sau, Defoe kịp hoàn tất cú hat-trick cho bản thân mình, đồng thời ấn định chiến thắng 4-0 cho “Tam sư”. Vẫn là một pha kiến tạo của Rooney và tốc độ của Defoe giúp anh vượt lên trên trước hậu vệ Bulgaria trước khi dứt điểm chính xác vào góc xa.
Với 3 điểm ở trận ra quân, Anh đang tạm thời xếp đầu bảng G. Trận đấu tiếp theo của thày trò Fabio Capello sẽ là chuyến hành quân tới sân của Thụy Sỹ vào ngày 7/9 tới.
Đội hình thi đấu
Anh: Hart, Glen Johnson, Jagielka, Dawson (Cahill 56’), Ashley Cole, Walcott (Adam Johnson 74’), Gerrard, Barry, Milner, Defoe (Young 87’), Rooney.
Bulgaria: Mihailov, Ivanov, Milanov, Manolev (Minev 66’), Iliyan Stoyanov, Yankov, Angelov, Stiliyan Petrov, Martin Petrov, Bojinov (Rangelov 63’), Popov (Peev 79’).
|
BXH Bảng G vòng loại Euro 2012 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Anh |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4-0 |
|
2 |
Montenegro |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1-0 |
|
3 |
Wales |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0-1 |
|
4 |
Bulgaria |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0-4 |
|
5 |
Thụy Sỹ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
|
Kết quả loạt trận vòng loại Euro 2012 đêm qua |
|
Bảng A
Bỉ 0-1 Đức
(Klose 51')
Kazakhstan 0-3 TNK
Bảng B
Andorra 0-2 Nga
(Porgebnyak 14' & pen 64')
Slovakia 1-0 Macedonia
(Holosko 90')
Bảng C
Đảo Faroes 0-3 Serbia
(Lazovic 14', Stankovic 18', Zigic 90')
Estonia 1-2 Italy
(Zenjov 31' - Cassano 60', Bonucci 63')
Slovenia 0-1 Bắc Ireland
(Evans 70')
Bảng D
Pháp 0-1 Belarus
(Kislyak 86')
Romania 1-1 Albania
(Stancu 80' - Muzaka 87')
Bảng E
Thụy Điển 2-0 Hungary
(Wernbloom 51' & 73')
San Marino 0-5 Hà Lan
(Kuyt pen 16', Huntelaar 38', 48' & 67', Van Nistelrooy 89')
Bảng F
Latvia 0-3 Croatia
(Petric 43', Olic 51', Srna 82')
Hy Lạp 1-1 Gruzia
(Spiropoulos 72' - Dvalishvili 3')
Bảng G
Montenegro 1-0 Xứ Wales
(Vucinic 30')
Anh 4-0 Bulgaria
(Defoe 4', 61' & 86', Adam Johnson 83')
Bảng H
Iceland 1-2 Na Uy
(Helguson 38' - Hangeland 59', Abdellaoue 75')
Bồ Đào Nha 4-4 Cyprus
(Almeida 8', Meireles 29', Danny 51', Manuel Fernandes 60' - Aloneftis 3', Konstantinou 11', Okkas 57', Avraam 89')
Bảng I
Lítva 0-0 Scotland
Liechtenstein 0-4 Tây Ban Nha
(Torres 18' & 54', Villa 26', Silva 62')
|
HN