Thứ Bẩy, 04/09/2010 - 08:08

Nhìn lại thất bại của SHB Đà Nẵng ở V-League 2010

Cúp châu Á, “biển lớn khó bơi” với SHB Đà Nẵng
(Dân trí) - Trắng tay ở giải nội địa, phía trước SHB Đà Nẵng vẫn còn một mục tiêu trong năm 2010 đó là AFC Cúp. Cơ hội đang rộng mở, nhưng thực tế lại chẳng có gì thuận lợi.
 >>  Thời thế không cho SHB Đà Nẵng bảo toàn ngôi “Vương”?

Trong một lần trao đổi đầu mùa giải, ông Bùi Xuân Hòa, TGĐ Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng hăm hở khẳng định: “SHB Đà Nẵng mùa này phấn đấu chí ít cũng bằng được B Bình Dương”. (Đội bóng đất Thủ Dầu đã lọt vào vòng bán kết AFC Cup 2009).  

Còn ở thời điểm này, muốn gặp lãnh đạo đội bóng SHB Đà Nẵng và để có được những câu trả lời cởi mở như vậy e là quá khó. Đấy cũng là tất yếu, vì đội bóng sông Hàn bây giờ là cựu vương rồi chứ không còn là đương kim vô địch như hồi đầu mùa giải nữa. 

SHB Đà Nẵng sẽ "buông" Cúp châu Á?
 
Ở sân chơi AFC Cup 2010, đội bóng sông Hàn giành suất vào vòng tứ kết. Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá châu Á, SHB-Đà Nẵng đối đầu với CLB Al Riffa (Bahrain). Trận lượt đi, thầy trò Huỳnh Đức phải làm khách SVĐ quốc gia Bahrain của Al Riffa, diễn ra vào ngày 14-9. Trận lượt về diễn ra vào ngày 21-9 trên sân Chi Lăng. 

Al Riffa có một bảng thành tích khá ấn tượng, từng 2 lần giành quyền tham dự cúp C1 châu Á vào các mùa bóng 1988- 1989 và 2004, 5 lần tham gia đua tranh cúp AFC và lần gần đây nhất là mùa bóng 1999.  

Rõ ràng, việc phải đối mặt với một CLB hàng đầu của quốc đảo giàu có nằm ở vịnh Pécxích là một thách thức lớn với đội bóng sông Hàn vào thời điểm này, nhất là khi tinh thần chiến đấu đang đi xuống. Trong cuộc gặp mặt mới đây với toàn đội SHB Đà Nẵng, “bầu” Hiển chỉ nói qua loa chứ không đề cập cụ thể đến bất cứ một vấn đề nào, trong đó có mục tiêu ở AFC Cúp sắp tới. 

Chúng ta chưa thể quy kết sớm khả năng đội bóng sông Hàn không còn mặn mà gì nữa với sân chơi AFC nhưng rõ ràng, tình hình hiện tại quá khó cho thầy trò Huỳnh Đức tạo nên niềm tin và sự kỳ vọng. 

Khi V-League hạ màn, nhiều thông tin cho rằng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chia tay Đà Nẵng. Theo chân Huỳnh Đức còn có khá nhiều những trụ cột như Merlo, Nicolas, Matias, Thanh Phúc, Đức Cường… Tuy nhiên, lãnh đạo SHB-Đà Nẵng khẳng định rằng, Huỳnh Đức sẽ tiếp tục gắn bó với SHB trong mùa giải tới. Merlo, Matias, Nicolas đã chấp nhận gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa. Riêng Thanh Phúc và thủ môn Đức Cường thì chắc chắn là người của Hòa Phát HN vì họ đã ký vào bản hợp đồng với ông chủ mới.

Hiện tại, khi trận tứ kết lượt đi với Al Riffa không còn xa nữa thì đội bóng sông Hàn hình như vẫn cứ dửng dưng. Một số ngoại binh về quê nghỉ phép còn nội binh thì được xả trại, kế hoạch tập trung trở lại của thầy trò Huỳnh Đức vẫn chưa thấy đâu. Trong bóng đá chuyên nghiệp, việc duy trì chế độ tập luyện là rất cần thiết bởi một khi được xả hơi lâu ngày, cầu thủ cần rất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng. Phải chăng SHB Đà Nẵng đang thờ ơ với mục tiêu còn lại của mình?. 

Trên thực tế, nếu có chú tâm đạt mục tiêu lọt vào bán kết cho bằng B-Bình Dương mùa trước thì cũng khó cho SHB Đà Nẵng. Bởi ngoài tinh thần rệu rã, lực lượng của họ cũng có vẻ rời rạc và rất cần một liều doping kích thích…. Nhưng bầu Hiển không động tĩnh gì đến chuyện thành tích, mức thưởng thì cầu thủ Đà Nẵng lấy gì để đá. 

Sân chơi AFC Cup e là chẳng còn vừa tầm với SHB-Đà Nẵng nữa rồi!  

Khánh Quang