Thứ Năm, 26/08/2010 - 13:07

La Liga trước thềm mùa giải 2010/11

Real Madrid trước tham vọng bá vương
(Dân trí) - Sau một mùa giải trắng tay dù được đầu tư hàng trăm triệu Euro, một cuộc cách mạng đã xảy ra ở Bernabeu. Real Madrid cần tìm lại chính mình, tìm lại vị thế của đội bóng vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 20.

 

250 triệu Euro = thất bại:

 

Trước mùa giải năm ngoái các Madridista đã kỳ vọng rất nhiều vào Real Madrid, cũng như các đối thủ bắt đầu thấy e sợ sức mạnh của đội Hoàng gia TBN với sự xuất hiện của Florentino Perez. Và thực sự ông trùm xây dựng người TBN cũng đã làm nên một mùa hè náo động thế giới khi chi ra đến 250 triệu Euro vào thị trường chuyển nhượng. Khái niệm “Galaticos 2.0” được nói đến với sự xuất hiện của những siêu sao hàng đầu thế giới như C. Ronaldo, Kaka, Benzema hay Xabi Alonso.

 

Tuy nhiên, không thể dùng tiền để chinh phục thế giới và Real Madrid 2009-2010 chính là ví dụ điển hình nhất cho chân lý đó. Những đôi chân bạc triệu của Ronaldo, Kaka hay Alonso cũng không thể đem chức vô địch La Liga về với Bernabeu khi một lần nữa họ chấp nhận về sau đại kình địch Barcelona. Tuy nhiên cũng cần những lời khen ngợi cho “kẻ bám đuổi vĩ đại” mùa giải vừa qua khi họ cũng đạt tới 96 điểm và ghi đến 102 bàn thắng.
 
 

Real Madrid đã thất bại toàn tập mùa giải năm ngoái

 

Có lẽ cuộc bám đuổi Barca ở La Liga là mảng sáng duy nhất của Real trong mùa giải 09-10 bởi vì ở các giải đấu còn lại họ chỉ đem về sự thất vọng tràn trề. Real Madrid một lần nữa cay đắng rời khỏi Champions League ngay ở vòng 1/8 và đó đã là lần thứ 6 liên tiếp, có lẽ không ai còn nhận ra bóng dáng của đội bóng đã 9 lần vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu. Ngoài ra, thất bại nhục nhã nhất lịch sử trước đội bóng đang chơi ở Sedunga B Alcorcon với tỉ số 0-4 cũng đá văng dàn sao của Real khỏi cúp Nhà Vua.

 

Xét về mặt con người, Real Madrid cũng không thật sự thành công với số tiền 250 triệu Euro mà chủ tịch Perez đã bỏ ra. Benzema đã để quên bản năng sát thủ của mình ở Pháp, làm bạn với băng ghế dự bị suốt cả mùa giải, Kaka không còn là chính mình khi đến Bernabeu khi dính chấn thương liên miên và có thể phải từ giã sân cỏ. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới C. Ronaldo tuy một phần nào chứng tỏ được giá trị của mình nhưng vẫn chỉ nổ súng đều đặn vào lưới các đội bóng nhỏ và tịt ngòi trong các trận đấu lớn.

 

Mặc dù Real đã có những chiến thắng tưng bừng và ghi đến 102 bàn ở La Liga, tuy nhiên khi đối mặt với các đội bóng lớn họ thường để đối phương kiểm soát thế trận và thi đấu thiếu lửa. Lối chơi của Real Madrid có phần đơn điệu khi chủ yếu dựa vào tốc độ và sự càn lướt của các cầu thủ phía trên mà thiếu đi những mảng miếng phối hợp đặc trưng đã từng đưa họ lên đỉnh thế giới dưới thời Galaticos 1.0, và đó cũng là thất bại của đội bóng Hoàng gia TBN.

 

Perez đã làm được điều mà người tiền nhiệm của ông là Calderon không thể làm được suốt 3 năm tại vị đó là đem về những siêu sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên cũng như vị luật sư tai tiếng, ông trùm xây dựng vẫn chưa thể tìm ra được công thức chiến thắng cho đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 trong năm đầu tiên tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid.
 
 

Sự đổ bộ của các tân binh như Di Maria sẽ mang lại sự đổi khác ở Real Madrid...

 

Chờ đợi cuộc cách mạng thành công

 

Sau thất bại ở mùa giải năm ngoái, Florentino Perez đã tiếp tục có những cải tổ rất lớn ở mọi mặt của đội bóng. Mặc dù không ném tiền vào thị trường chuyển nhượng nhiều như mùa hè năm ngoái nhưng thực sự những thay đổi ở Real Madrid năm nay còn gây ra nhiều xáo trộn hơn và đó thực sự là một cuộc cách mạng.

 

Đầu tiên là những thay đổi rất lớn trong phòng thay đồ với việc đội trưởng Raul và đội phó Guti đều chuyển đến CLB khác. Có thể sự ra đi của những biểu tượng của Real sẽ đem lại không ít nuối tiếc cho các Madridista tuy nhiên điều đó không quá ảnh hưởng đến đội bóng nếu xét về mặt chuyên môn khi cả hai đều bước vào độ tuổi xế chiều và không còn đóng góp được nhiều cho đội bóng.

 

Ngoài ra việc không còn Raul và Guti trong phòng thay đồ còn ảnh hưởng tích cực đến đội bóng vì từ lâu những đại diện cho quyền lực đen đã làm đau đầu các vị chủ tịch và các HLV nhiều năm qua. Không còn Raul, chiếc băng đội trưởng được trao lại cho Iker Casillas, một người có uy tín không kém gì “số 7” và vẫn còn có thể cống hiến cho Real một thời gian dài.

 

Mùa hè năm ngoái, những siêu sao hàng đầu thế giới đổ bộ xuống Madrid nhưng Real vẫn không thể thành công. Ngài chủ tịch Perez đã bắt đầu thay đổi tư duy của mình và nhắm đến những cầu thủ trẻ tiềm năng và đưa về sân Bernabeu một HLV hàng đầu thế giới, đó là “người đặc biệt” Mourinho.
 
 

...nhất là Real được đặt dưới sự dẫn dắt của "Ngài đặc biệt" Mourinho

 

Những thành công cùng với Porto, Chelsea và mới đây nhất là cú ăn ba vĩ đại cùng Inter Milan cũng đủ để nói lên tài năng của Mourinho. Có thể Juande Ramos là một ông thầy giỏi, nhưng nếu so sánh với “người đặc biệt” thì cựu HLV của Sevilla vẫn còn thua kém khá nhiều đặc biệt trong cách dùng người và sự quyết đoán.

 

Nếu nhìn vào một vài trận đấu giao hữu gần đây, có thể thấy được sơ đồ mà Mourinho lựa chọn cho Real Madrid ở mùa giải mới sẽ là sơ đồ 4-2-3-1 và tất nhiên “người đặc biệt” sẽ vẫn dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ đã từng giúp ông thành công ở Inter Milan, Chelsea hay Porto.

 

Với sự hiện diện của Canales, Di Maria, Oezil, Khedira, Leon và Carvalho, cộng thêm những ngôi sao cũ như Ronaldo, Casillas hay Alonso, khát vọng của thầy trò Mourinho chỉ có 1: đòi lại chức vô địch Liga từ tay Barca sau 2 năm trắng tay.

 

Ngọc Trung