Chủ Nhật, 01/08/2010 - 10:38

Henry thề không trở lại đội tuyển Pháp
(Dân trí) - Hai tuần sau khi chuyển đến Mỹ chơi bóng, Thierry Henry lần đầu tiên đăng đàn trả lời phỏng vấn báo chí. Theo đó, chân sút huyền thoại một thời của Arsenal thề sẽ không bao giờ trở lại đội tuyển áo lam.

Henry đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau thất bại tức tưởi của Pháp tại World Cup 2010. Trong 12 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia, anh được ra sân 123 trận và ghi được tổng cộng 51 bàn thắng.

 


Henry không còn động lực để khoác áo ĐTQG

Nhiều người cho rằng chính thất bại của Pháp tại Nam Phi là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay đội tuyển quốc gia của Henry. Tuy nhiên, thực ra quyết định này đã được tiền đạo 32 tuổi của New York Red Bulls đưa ra từ trước khi đến Nam Phi.

 

Anh cho biết: “Tôi lên kế hoạch giã từ sự nghiệp quốc tế trước khi World Cup diễn ra. Tôi đã có mọi vinh quang với đội tuyển Pháp, nên đã đến lúc dừng lại. Tôi xin chúc đội tuyển Pháp sẽ thành công ở vòng loại Euro 2012 tới”.

 

Dưới thời cựu HLV Raymond Domenech, Henry không được trọng dụng trong màu áo lam. Lúc đó, cựu chân sút của Barcelona không những bị tước băng thủ quân mà còn phải nhiều lần mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

 

Laurent Blanc, một đồng đội cũ thân thiết của Henry, đã thay thế vị trí của Domenech sau World Cup 2010. Không loại trừ khả năng Blanc sẽ gọi Henry trở lại đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Mặc dù vậy, Henry sớm cự tuyệt: “Mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ trở lại tuyển Pháp”.

 

Henry cũng tiết lộ lý do anh gia nhập New York Red Bulls: “Đáng lẽ tôi đã đến giải nhà nghề Mỹ cách đây 1 năm. Tuy nhiên, tôi đã ở lại Barcelona để được tham dự World Cup. Tôi yêu mến New York Red Bulls cũng như thành phố này, nơi tôi sẽ được làm việc hết mình và sẽ có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ tôi thích nghi cuộc sống mới”.

 

Hoàng Hiệp