Thứ Hai, 12/07/2010 - 13:53

Robben: “Lẽ ra tôi đã phải ghi bàn cho Hà Lan”
(Dân trí) - Ngôi sao tiền vệ thừa nhận anh cảm thấy hối tiếc khi đã không thể ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ thành Iker Casillas ở hiệp hai, khiến Hà Lan sau đó chịu thúc thủ 0-1 trước TBN và lần thứ 3 lỡ hẹn với giấc mơ vô địch World Cup.

Arjen Robben vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Hà Lan trong trận chung kết đêm qua khi anh không ít lần khiến hàng thủ TBN lúng túng trước những pha bứt tốc mạnh mẽ và những cú dứt điểm hiểm hóc.

 


Tình huống Robben bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Casillas



Tuy nhiên, đáng tiếc là ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich lại là người bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của “cơn lốc màu da cam” khi anh không thể đánh bại thủ thành Casillas trong tình huống đối mặt ở phút 62. Dù có đầy đủ thời gian để tung ra cú dứt điểm nhưng rốt cuộc, cú sút của Robben lại bị “người gác đền” bên phía TBN cản phá bằng chân.

 

Nếu Robben ghi được bàn thắng trong tình huống đó, có thể diễn biến trận chung kết đã diễn ra theo chiều hướng khác và Hà Lan có lẽ không phải ngậm ngùi nhìn TBN đăng quang sau 120 phút đọ tài.

 

“Đó là một tình huống thuận lợi và tôi cảm thấy hối tiếc với pha bỏ lỡ của mình. Casillas đã băng ra làm hẹp góc sút của tôi và bóng đã chạm vào bàn chân anh ấy. Dù vậy, thông thường tôi có thể làm tốt hơn như vậy và đó thực sự là điều đáng tiếc với tôi cũng như Hà Lan”, Robben tiếc nuối.

 

Ngoài tình huống thuận lợi đó, Robben còn có một cơ hội khác khi anh bứt tốc rất nhanh vượt qua Carles Puyol để đối mặt với Casillas nhưng một chút tiểu xảo từ phía trung vệ của TBN và pha băng ra rất nhanh của Casillas sau đó đã khiến Robben không còn cơ hội dứt điểm.

 

“Rõ ràng là tôi đã bị Puyol cản lại. Trọng tài đáng lẽ phải rút thẻ vàng thứ hai với Puyol và anh ta phải rời khỏi sân. Tuy nhiên, đã không có tiếng còi nào cất lên từ phía trọng tài Howard Webb”, Robben phàn nàn về quyết định của trọng tài người Anh.

 

HN