Thứ Hai, 12/07/2010 - 07:45

Thầy trò Del Bosque ngất ngây với chiến thắng
(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận Chung kết World Cup, TBN đã lập nên kỳ tích khi đánh bại Hà Lan để nâng cao cúp vàng. Kết quả này khiến mọi cầu thủ và cả HLV Del Bosque đều vui mừng khôn tả.

 

Với thành tích này đội bóng xứ đấu bò một lần nữa khẳng định vị trí thống trị làng bóng đá thế giới sau khi đã đoạt chức VĐ Euro 2008. Sau trận đấu HLV Del Bosque khẳng định thành công này thuộc về các học trò.
 
 

Casillas và đồng đội sung sướng vô bờ

“Tôi có được chiến thắng này là nhờ các học trò tuyệt vời của mình. Họ thực sự biết cách trân trọng vinh quang. Điều đó càng quý hơn nếu biết rằng toàn đội đã thi đấu rất đoàn kết, cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất và tôn trọng mọi kỷ luật chiến thuật”, Del Bosque hồ hởi.

 

“Giờ phút này đây tôi nhớ đến rất nhiều người. Thành tích này thật không thể tin nổi. Đây chính là đêm hạnh phúc cho toàn đất nước TBN. Những nỗ lực và tài năng của chúng tôi sẽ không bao giờ cạn kiệt. World Cup này là sự tiếp nối cho thành công năm 2008 và đó quả là một kỳ tích”.

 

Tiền vệ Xabi Alonso thì không tiếc lời khen đồng đội Iniesta: “Chiến công này thật vĩ đại, một điều gì đó đặc biệt đến mức tôi không thể miêu tả nổi. Một cảm giác hạnh phúc, hưng phấn và tôi cam đoan với bạn rằng Andrés Iniesta xứng đáng trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau những gì vừa thể hiện”.

 

Là người xúc động nhất sau khi đồng đội ghi bàn, thủ quân Casillas đã bưng mặt khóc trong sung sướng ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc. Anh hồ hởi chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã có được thành công từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng. Tôi cảm ơn tất cả những ai ủng hộ tôi, cha mẹ và anh em tôi”.

 

Cùng chung sự phấn khích, hậu vệ Capdevila nói như hét lên: “Điên quá, điên mất rồi. Tôi muốn chạy ra và ăn mừng với tất cả những ai đã cổ vũ cho chúng tôi. Đây quả là một chiến thắng xứng đáng cho bóng đá Tây Ban Nha”.

 

Hoàng Tùng