Thứ Hai, 12/07/2010 - 10:18
Bạch tuộc Paul “bất khả chiến bại” tại World Cup 2010
(Dân trí) - Chú bạch tuộc “tiên tri” thêm một lần khiến cả thế giới ngưỡng mộ về khả năng dự đoán của mình khi tiên đoán TBN sẽ đánh bại Hà Lan để giành chức VĐTG. Như vậy, tỷ lệ dự đoán của “thày” Paul tại World Cup 2010 đạt độ chính xác tuyệt đối 100%.
>> “Thầy” bạch tuộc Paul khiến giới khoa học bối rối
Trước đó, Paul cũng đã dự đoán Đức sẽ giành HCĐ và quả thật, “cỗ xe tăng” đã vượt qua Uruguay 3-2 để lần thứ hai liên tiếp giành vị trí thứ 3 tại World Cup. Trong cả 7 trận của Đức ở giải này, Paul đã đoán chính xác không sai một trận nào.
Khả năng dự đoán siêu phàm của chú bạch tuộc đang cư trú tại viện hải dương học Sea Life ở Oberhausen này khiến cái tên Paul trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và trở thành một hiện tượng đặc biệt ở World Cup 2010 này.
Bạch tuộc Paul dự đoán chính xác cả trận chung kết
Những dự đoán chính xác của Paul khiến giới truyền thông “phát sốt” còn các nhà khoa học tò mò vào cuộc lý giải vì sao chú bạch tuộc lại có khả năng tiên đoán tuyệt vời đến như vậy hay chỉ là do “ăn may”. Một số người cho rằng sở dĩ Paul đoán đúng các trận đấu của Đức là do chú đã quen với việc chọn cờ Đức khi luôn được cho dự đoán những trận có “cỗ xe tăng” tham gia.
Dù vậy, điều đáng nói là Paul không chỉ dự đoán đúng những trận Đức thắng mà ở hai trận đấu thày trò Joachim Loew thất bại (trước Serbia ở vòng bảng và TBN ở bán kết), “nhà tiên tri 8 chân” này cũng không ngần ngại làm… mất lòng các CĐV Đức khi chọn hộp đựng thức ăn chứa lá cờ của đối thủ.
Việc lý giải vì sao Paul dự đoán chính xác tất cả 8 trận đấu tại World Cup 2010 vẫn còn gây tranh cãi nhưng có một điều chắc chắn, tên tuổi của chú bạch tuộc này đã quá nổi tiếng. Thậm chí, đích thân Thủ tướng TBN Jose Luiz Rodriguez Zapatero còn tỏ sự quan tâm của mình tới Paul và có ý định cử hẳn một đội bảo vệ tới canh giữ Paul khi nhiều CĐV Đức quá khích đòi “làm thịt” chú bạch tuộc này do đã đoán Đức thất bại trước TBN tại bán kết.
ZZ