Thứ Hai, 12/07/2010 - 09:06

Iniesta dành tặng bàn thắng cho đồng đội quá cố
(Dân trí) - Với bàn thắng duy nhất vào lưới Hà Lan, Iniesta đã trở thành “người hùng” của TBN khi giúp đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ngôi VĐ. Sau trận đấu ngôi sao của Barca khẳng định muốn dành tặng bàn thắng cho đồng đội cũ Daniel Jarque.

Khi mà trận đấu tưởng như đã an bài với tỷ số 0-0 sau liên tiếp các cơ hội bị bỏ lỡ, Iniesta với khả năng chớp thời cơ tuyệt vời đã có pha dứt điểm quyết định để đem chiến thắng và vinh quang về cho đội nhà. Ngay sau pha lập công, anh đã cởi áo ăn mừng và để lộ dòng chữ ở áo trong: “Dani Jarque mãi mãi bên chúng tôi”.

 

Iniesta đã có cách tưởng nhớ đồng đội cũ thật tuyệt vời

 

Jarque là một đồng đội cũ của Iniesta ở đội U21 TBN, người đã qua đời ở tuổi 26 vì đột quỵ trong một chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới tại Italia mùa vừa qua. Anh ra đi chỉ 1 tháng sau khi được chọn làm đội trưởng của Espanyol.

 

“Tôi muốn tưởng nhớ tới Dani. Chúng tôi muốn tri ân anh ấy và tôi nghĩ đó chính là cơ hội tốt nhất để làm điều đó”, Iniesta giải thích về màn cởi áo ăn mừng. “Cho đến tận giờ tôi vẫn chưa dám tin mình đã làm được. Tôi đã có cơ hội ghi một bàn thắng vô cùng quan trọng cho TBN. Một khoảnh khắc thật kỳ lạ. Đó là một sự đóng góp nhỏ bé của tôi cho đội nhà”.

 

Trong khi Iniesta đang trả lời phỏng vấn báo giới thì các đồng đội của anh là Cesc Fabregas, Gerard Pique và Carles Puyol vẫn còn quá vui mừng với pha làm bàn, họ ùa vào phòng họp báo, tay cầm ly bia và hô vang: “Cậu đúng là số 1”. Màn chúc mừng khiến Iniesta cười hớn hở.

 

“Khi trận đấu kết thúc, rất nhiều khoảnh khắc khó khăn đã vụt qua đầu tôi. Nhưng dù sao cuối cùng bóng đá cũng đã đem lại sự đền đáp xứng đáng. Mỗi sự kiện đều có khoảnh khắc của riêng mình và với tôi giờ đây, hạnh phúc quả là vô bờ”.

 

Trong khi đó nhận định về trận đấu vừa qua, chân sút David Villa cho biết: “Đây là một trận cầu khó khăn bởi Hà Lan luôn chơi áp sát và không cho chúng tôi khoảng trống. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng lại không thể tận dụng và họ cũng vậy. Cuối cùng thì bàn thắng của “chú nhóc” San Andres đã giúp chúng tôi trở thành những nhà VĐTG”, Villa phấn chấn.
 
Hoàng Tùng