Thứ Bẩy, 03/07/2010 - 22:46

Vòng 17 hạng Nhất quốc gia 2010

Hà Nội ACB hụt hơi, TP.HCM tiếp tục “chìm”
(Dân trí) - Với sức mạnh bão táp, Hà Nội ACB bứt phá rất nhanh để vô địch lượt đi một cách thuyết phục. Nhưng sau 2-3 thất bại chiều nay trước Huế và CLB thủ đô đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng khi để An Giang và Bình Định bám đuổi rất sát.

 

Hành quân vào miền Trung làm khách Huda Huế, Hà Nội ACB được đánh giá cao hơn nhưng họ đã thể hiện một tinh thần thi đấu rất kém cỏi, cộng với đó là một thế trận lép vế khó hiểu.

 

Trái với đối thủ, đội chủ sân Tự Do nhập cuộc với quyết tâm cao và họ nhanh chóng có được bàn mở tỷ số của Nguyễn Cảnh Lâm vào phút 22. Trên thực tế, nếu đội bóng Thủ đô quyết tâm cao thì Huda Huế chưa phải là đối thủ ngang tầm của họ.
 
 

Huda Huế (trắng) thăng tiến mạnh mẽ trên BXH

 

Bước vào hiệp hai, Hà Nội ACB mới bắt đầu đẩy cao tốc độ tấn công và họ được bàn gỡ hoà của Gajic Goran vào phút 55. Thế nhưng đội khách không thể giữ được thế trận hứng khởi mà họ tạo được để rồi sau đó để Huda Huế một lần nưa vươn lên dẫn trước 2-1 vào phút 76 nhờ pha lập công của Đức Quý.

 

Phút 90, Huda Huế lại vượt lên dẫn 3-1 bằng bàn thắng của Okechukwu Onyema. Đến lúc này, các cầu thủ khách hiểu rằng họ không thể để thua quá nhiều mới vùng lên và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ công của Đức Tuấn.

 

Nhìn vào tỷ số, người ta thừa thấy trận đấu chiều nay giữa Huda Huế và Hà Nội ACB là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Thế nhưng thực tế, các cầu thủ khách dường như không thể hiện hết mình khi mà họ chơi trò “mèo vờn chuột”.

 

Rất nhiều thông tin cho rằng, các chàng trai Thủ đô đang muốn đá để dằn mặt lãnh đạo. Điều đó là rất có thể bởi sau những thành công rực rỡ của lượt đi, bầu Kiên hầu như rất ít quan tâm đến việc bơm những liều doping tiền thưởng hay đã động đến chuyện thăng hạng.

 

TP HCM trong nỗ lực vùng vẫy của mình cũng chưa thể thoát ra khỏi vũng lầy nơi đáy bảng. Tiếp TDC Bình Dương, đội chủ sân Thống Nhất đã chơi khá khởi sắc, ghi được 3 bàn thắng vào lưới đối phương nhưng họ cũng chỉ kiếm được 1 điểm bởi đối thủ cũng chơi rất quyết tâm và đã 3 lần nổ súng trúng đích.

 

Trên sân Cửa Ông, Than Quảng Ninh chơi lấn lướt Đồng Nai Berjaya giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Trong khi đó Tiền Giang đã tạo ra cú sốc thực sự khi có được 3 điểm ngay trên sân nhà của XSKT Cần Thơ với tỷ số tối thiểu 1-0.

 

Thất vọng nhất có lẽ là An Giang. Được chơi trên sân nhà, tiếp Tây Ninh nhưng họ không thể tận dụng được lợi thế để bứt lên. Dù vậy, 1 điểm cũng đủ để An Giang phả hơi nóng cạnh tranh lên gáy Hà Nội ACB với khoảng cách 2 điểm bám đuổi.

 

Khánh Quang